![]() |
Nhà tạo mốt Yves Saint Laurent và người mẫu Claudia Schiffer. (Hello) |
Tuyên bố ngạo mạn này của Yves không hề vô lý. Đến nay, ông vẫn là một tên tuổi lớn và đắt khách kể từ khi xây dựng thương hiệu đầu thập niên 1960. Danh tiếng và thành công ngoài sức tưởng tượng của nhà thiết kế người Pháp sinh tại Algeria này đã phải trả giá bằng cuộc sống riêng đầy tai tiếng.
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent sinh năm 1936 trong một gia đình khá giả. Cha ông là giám đốc một công ty bảo hiểm, còn mẹ là ngôi sao của giới thượng lưu. Ngay từ bé ông đã quan tâm đến thời trang của mẹ và tập thiết kế khi còn đi học. Bị bạn bè trêu chọc vì thói quen khác người, Yves tự nhủ: “Một ngày kia, mình sẽ là người nổi tiếng”. Nhưng chính “Hoàng tử nhỏ” của làng thời trang Paris cũng không tưởng tượng được rằng, ông sẽ thành công khi còn rất trẻ.
Năm 18 tuổi, Yves đi làm thuê cho Christian Dior ở Paris. 4 năm sau đó (1957), nhà thiết kế huyền thoại đi nghỉ và nói với giám đốc bán hàng: “Tôi chẳng phải lo lắng gì hết. Tôi đã để Yves lại cho anh”. Trong chuyến đi đó, Dior qua đời vì trụy tim và chàng trai 21 tuổi bỗng trở thành người đứng đầu đế chế Dior. Bộ sưu tập đầu tiên của anh được đánh giá rất cao, khiến tỷ lệ bán hàng của hãng tăng 35%. Tuy nhiên, 2 năm sau anh phải vào quân ngũ và mất vị trí hàng đầu trong làng thời trang.
![]() |
Một mẫu thiết kế của Yves Saint Laurent. (Hello) |
Sau khi giải ngũ, Yves Saint Laurent và người bạn Pierre Berge cùng lập công ty riêng. Ông nhanh chóng được đón chào trong giới thượng lưu châu Âu, làm bạn với những ngôi sao như diễn viên Marlene Dietrich và Nữ công tước Windsor (vợ của cựu hoàng Anh Edward VIII). Yves là người đi đầu trong phong trào đổi mới trang phục nữ giới.
Nữ diễn viên Catherine Deneuve từng miêu tả vị nhạc trưởng của thời trang này là một người đáng mến, quyến rũ và vui tính. Nhưng với cộng sự Pierre Berge, Yves lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn sợ thất bại. Vì quá căng thẳng, ông đã phụ thuộc nhiều vào ma túy và rượu ngay từ khi mới khởi nghiệp, sau đó lại bị thần kinh. Thương hiệu Yves Saint Laurent tồn tại nhờ bàn tay của Pierre, còn nhân vật chính vẫn mắc mớ với những vấn đề riêng của mình, dù vẫn cho ra những bộ sưu tập kỳ diệu. Mối quan hệ của Yves và Pierre cũng không được êm đẹp, khi cả hai đều giàu có và nổi tiếng.
Năm 1993, Pierre Berge môi giới một cuộc làm ăn, trong đó công ty Yves Saint Laurent được bán cho hãng dược phẩm Elf Sanofi của chính phủ Pháp. Hai người bạn kiếm được 72 triệu USD nhờ phi vụ này. Theo hợp đồng với Gucci, nhà thiết kế Tom Ford quản lý công ty bán đồ may sẵn của YSL để Yves tập trung cho lĩnh vực ông yêu thích - thời trang cao cấp. Đến năm 2002, nhà thiết kế lừng danh tuyên bố nghỉ hưu, kết thúc 40 năm sự nghiệp vẻ vang trong làng thời trang.
H.T. (theo Hello)