Lúc này đây, giữa đêm tối và thinh không, anh ngồi đây một mình, bên ban công lộng gió và trước mặt là màn đêm cùng ánh đèn lung linh của thành phố, anh muốn tìm em. Hy vọng chữ duyên khiến ta thấy nhau giữa dòng đời trôi náo nức này.
"Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn...". Lời ca cất trong đêm càng khiến nỗi cô đơn của một người sau cuộc hôn nhân không hòa hợp trong anh càng lớn. Anh nhớ về những ngày tháng xưa cũ đã qua, những nỗi đau cùng cay đắng... rồi tự nhiên nở nụ cười hiền hòa, thản thanh trong lòng.
Năm tháng qua nhanh, từ một thằng bé con nhà nông ở vùng ngoại thành đến giờ đầu anh bắt đầu lấm chấm điểm sợi bạc khi bước vào tuổi 38 xuân xanh. Những tháng ngày vùi đầu trong học tập, đổi lại thanh xuân ấy là mấy tấm bằng khen học sinh giỏi quốc gia giờ đã hoen màu. Còn anh của hiện tại là người đàn ông cao, trắng, có nụ cười hiền hậu, thư sinh kiểu cổ điển với mắt sáng, mũi cao và nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ, việc đi qua nhiều bão giông cùng thăng trầm khiến lòng anh bình lặng hơn, nhìn cuộc sống đa sắc màu và yêu thương nhiều hơn. Anh thích đọc sách, chơi thể thao, quan tâm và tìm hiểu về kinh tế, chính trị, văn hóa và tự lái xe đi đến các vùng đất mới.
Anh làm quản lý cao cấp phụ trách kinh doanh của một tập đoàn kinh tế. Công việc khá bận rộn và thú vị nhưng không kém phần áp lực. Ngoài ra, anh kinh doanh riêng khi có mấy shop thời trang. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng nên giờ đây anh không nghĩ quá nhiều về điều kiện kinh tế.
Có lẽ vài tháng nữa, anh nghỉ công việc văn phòng để tập trung cho sự nghiệp của riêng mình. Vì yêu thích văn học, lịch sử và khám phá những miền đất mới nên từ nay về sau anh có thời gian để trải nghiệm và sống với chính mình nhiều hơn.
Anh đang sống một mình trong ngôi nhà nhỏ xinh cùng khu vườn ngập tràn nắng ven đô Hà Nội. Mong tìm em, người đồng quan điểm để có thể nắm tay từ nay đến mãi về sau. Chúng ta sẽ không phải vướng bận nhiều về con cái hay những điều vụn vặt đời thường.
Có ai đó nói "gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó" nhưng anh không phải là người cầu toàn. Có khi chỉ một nụ cười tỏa nắng trên môi em khiến lòng anh ấm áp, vậy cũng đủ rồi. Anh không quan trọng về khoảng cách địa lý và tuyệt vời hơn khi em độc lập về kinh tế, cao ráo, học thức, xinh xắn... để ta có thể tự hào đi bên nhau, thoải mái sẻ chia về những câu chuyện không đầu không cuối, đi muôn nơi không cần phiên dịch...
Mình sẽ yêu thương và đi bên nhau bình yên em nhé.
Mến thương em.
\Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Tiến
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam