Sài Gòn trong những ngày cuối tháng ba.
Vậy là hơn 10 năm em rong ruổi trên những nẻo đường lập nghiệp nơi đất Sài thành. Từ những ngày đầu tự bắt xe bus lên nhập học, vì ba mẹ bận buôn bán và quãng đường cũng không quá xa, chỉ tầm 30 km. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân luôn chăm chỉ, nhẫn nại mà lâu vậy chưa gặp được bạn đồng hành thực sự. Cứ sau những lần tự vấn, lại tự động viên bản thân lạc quan lên, mình còn may mắn lắm vì sau dịch vẫn có việc để làm, có lương thực qua bữa.
Em yêu lao động và bản thân luôn tự lập, cầu tiến. Hy vọng sau bài chia sẻ nhỏ này, em có duyên gặp được anh, một người chân thành, chín chắn và tự tin vào những lựa chọn của bản thân. Em không mơ ước anh có bề ngoài hào nhoáng vì em cũng chỉ ở mức dễ nhìn. Còn về vấn đề vật chất, anh đừng quá lo nhé, em quan niệm của cải tự tay mình làm ra sẽ bền, lao động là vinh quang và chăm chỉ sẽ có tích cóp.
Nếu có duyên, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn sau này. Mong nhận được thư anh.
Chúc mọi người luôn bình an và sức khỏe nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Vân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ