Thời gian dần dần trôi qua theo năm tháng, một người con gái như tôi có lẽ đang trưởng thành về tuổi tác lẫn suy nghĩ, lấy chồng được 4 năm nhưng trong lòng tôi từ 2 năm nay mới bắt đầu biết thương và nghĩ về mẹ nhiều hơn. Có lẽ đã thấm đậm cái cảm giác được làm mẹ cực khổ va hạnh phúc như thế nào mới càng thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Dân gian ta có câu: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lây mẹ rụng con phải mồ côi".
Cái cảm giác mồ côi ai ai cũng sợ phải có nó, vì vậy ai đang còn mẹ và được nhìn thấy nụ cười của mẹ hằng ngày thì phải cố gắng trân trọng và nâng niu. Mặc dù không am hiểi nhiều về công nghệ thông tin, điện tử nhưng đã từ lâu mẹ cũng ao ước có được cái Galaxy Tab 4 để được chụp hình khi đi du lịch giống bạn bè mình. Mẹ à, năm nay tiền thưởng công ty con tặng cuối năm tuy không nhiều nhưng con kiên quyết sẽ mua tăng mẹ như mong ước của mẹ đã nói từ lâu, đó là cái Sam Sung Galaxy Tab 4.
Được thực hiện mơ ước cho mẹ đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời con, con yêu mẹ vô cùng không điều gì có thể nói lên cảm xúc của con dành cho mẹ. Cảm ơn mẹ đã sanh con ra và cho con được làm con gái cưng của mẹ. Nhân dịp Tết đến con chúc mẹ luôn bình an, mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi bên chúng con, cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã cho minh có cơ hội tham gia thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Trần Ngọc Yến
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |