Chào em, ngày hôm nay của em thế nào? Anh chỉ cần tìm một người có thể kể cho nhau nghe trong ngày hôm nay có điều gì vui buồn, cùng nấu một bữa cơm giản dị, nói về tương lai, tối đến xem phim, đọc sách cho nhau nghe, đi dạo cùng nhau. Cuộc sống đã quá bon chen nên anh mong gia đình là nơi bình yên nhất, sau cánh cửa ấy có em luôn đợi anh.
Anh 31 tuổi (1990), là nhân viên kinh doanh. Sau thời gian "đánh Đông dẹp Bắc" khắp từ Hà Nội, Sài Gòn đến Thanh Hóa nhưng sao anh vẫn chưa gặp được em.
Anh hơi trầm tính, thích những điều nhẹ nhàng, thích đọc sách, chạy bộ, đi dạo, du lịch. Kỹ năng sống và sự tinh tế về mọi thứ trong cuộc sống không quá tệ. Anh coi trọng sự chia sẻ trong cuộc sống gia đình, chỉ yêu thôi chưa đủ, hãy thương nhau nữa em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thắng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ