Qua hôm sau tôi được dì và mẹ đưa đi thăm nhà sò và cầu Sydney. Lúc đó trong lòng tôi mới thấy: "Ôi tuyệt vời làm sao!". Lần đầu tiên tôi được nhiều thấy những công trình vĩ đại. Và trong hai năm ở Australia, dường như những lúc rảnh rỗi là tôi lại đi lên thành phố. Tôi đi ngắm cầu Sydney và nhà sò. Tôi một mình mang theo chiếc máy chụp hình để chụp những tấm ảnh đẹp. Và bây giờ ngồi nhìn lại bộ ảnh tôi mới cảm thấy rằng mình đã yêu Sydney mất rồi. Không còn cảm giác xa lạ như hồi tôi mới đến Australia.
![]() |
Nếu bạn đã một lần đến Sydney bạn không thể nào không tham quan cầu Sydney. |
![]() |
Nhà hát Opera hay còn gọi là Nhà sò, cũng là một trong những biểu tượng đặc trưng của Australia. |
![]() |
Đây là hình ảnh cầu Sydney nhìn từ hướng ga Milson Point. |
![]() |
Còn đây là hình ảnh nhà sò nhìn từ ga Circular Quay, dòng nước trong xanh nhìn rất tuyệt. |
![]() |
Đây là hình ảnh Sydney về đêm. |
![]() |
Sydney còn có những công viên rất đẹp, những khi rảnh rỗi bạn cũng có thể cùng "người ấy" đi dạo trong công viên thơ mộng như thế này. |
![]() |
Những khi cần sự yên tĩnh bạn có thể đến vườn hoa ở Auburn để tận hưởng sự trầm lặng của thiên nhiên. |
![]() |
Đây là con đường hàng ngày tôi đi bộ từ nhà đến ga, ôi yêu lắm! |
![]() |
Khi bạn không muốn làm gì mà chỉ muốn ngắm những đóa hoa xinh đẹp thì bạn có thể ra sau vườn nhà mà thưởng thức ngay. |
![]() |
Và vào cuối tuần bạn cũng có thể đến những quán cà phê như thế này mà ngồi tán gẫu với bạn bè. |
Hồ Bích Loan