Vậy mà một hôm anh nói: “Chúng ta không thể đến với nhau, đừng hỏi anh tại sao như vậy”. Em gặng hỏi thì anh im lặng. Em thấy anh ấy rất buồn. Thế nhưng anh vẫn quan tâm em. Vậy mà một ngày anh bỏ đi không một lời tạm biệt. Em gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Em tìm gặp thì anh tránh mặt. Em tìm hiểu thì biết được anh đã có vợ và một con lên 3 tuổi ở quê. Gia đình không hạnh phúc, họ vừa mới ra toà ly hôn. Vừa căm tức anh vì đã đùa giỡn với tình cảm chân thành của em trong suốt thời gian qua nhưng em cũng thương anh vì gia đình tan vỡ.
Em phải làm sao? Có nên đến bên anh động viên, chia sẻ và mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu này? Hay để thời gian trả lời tất cả? (Giao Linh)
Ảnh: Tumblr |
Trả lời
Trong tình yêu, ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay thì sự im lặng cũng khiến người trong cuộc khổ sở, dằn vặt không kém.
Yêu và được yêu khiến ta hạnh phúc và thật khó để chấp nhận những tổn thương khi bản thân mình đã yêu thương quá đỗi. Em đến với bạn trai bằng tình cảm chân thành còn anh ấy đón nhận tình yêu khi trong lòng đang mang nhiều trăn trở. Điều đáng trách có lẽ là việc anh ấy đã không cho em biết mọi chuyện và bỏ đi trong im lặng để mình em loay hoay với vô vàn những khúc mắc. Yêu một người thì không có lỗi. Có lẽ chính hạnh phúc ngắn ngủi đó khiến anh ấy không đủ dũng cảm để đối diện với em và với chính mình. Em có quyền biết sự thật dù nó có đau đến nhường nào. Tuy nhiên, nếu anh ấy nói hết mọi chuyện, em nghĩ mình sẽ phản ứng ra sao? Liệu em có đủ bình tĩnh và bao dung để đón nhận?
Là người từng trải, nếu đã quyết tâm lừa dối em, anh ấy có thể dùng rất nhiều cách để che giấu sự thật nhưng ở đây anh ấy vẫn dành cho em sự quan tâm và chọn giải pháp im lặng. Bản thân có thể làm gì hơn khi lòng đã yêu mà xung quanh còn quá nhiều bề bộn.
Có lẽ cả em và anh ấy cần cho nhau một khoảng thời gian. Hôn nhân cho dù như thế nào thì khi đổ vỡ, người trong cuộc cũng khó tránh khỏi cảm giác chông chênh. Đây là lúc cần thiết để anh ấy cân bằng lại cuộc sống và nhìn lại chặng đường đã qua. Chính em cũng cần điều đó để bình tâm đối diện với mọi chuyện. Bất kì một tác động nào trong lúc này cũng làm cho anh ấy cảm thấy áp lực. Chưa kể đến những điều tiếng không hay dù có thể em không phải là nguyên nhân chính dẫn đến gia đình anh ấy tan vỡ.
Nếu em và anh ấy vẫn còn tình cảm với nhau, em đủ bao dung để chấp nhận thì cơ hội cho cả hai người vẫn còn. Khi bản thân cảm thấy thật sự sẵn sàng, anh ấy sẽ tìm gặp và cho em một câu trả lời rõ ràng nhất.
Ngoài ra, em có thể tìm hiểu thêm thông tin về anh ấy qua mối quan hệ mà em biết để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh cũng như cả tình cảm mà anh ấy dành cho em. Nếu sau một thời gian chờ đợi và nhận thấy tình cảm của anh ấy dành cho em chỉ xuất phát từ sự cảm mến vì em đến đúng lúc trái tim anh đang tổn thương thì em nên cho mình thời gian để quên và bắt đầu cuộc sống mới. Em là cô gái giàu tình cảm và tinh tế, những trải nghiệm sẽ cho em một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua em ạ.
Em còn rất trẻ, mọi thứ vẫn ở phía trước. Em nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như cho mình cơ hội để mở lòng đón nhận những mối quan hệ khác.
Chúc em bình an và hạnh phúc,
Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tổng đài tư vấn 19006233 - Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật