From: chị Hạnh
Sent: Monday, November 29, 2010 8:16 PM
Gửi Xuân Thu!
Chị và anh xã cũng bị cho là không hợp tuổi nhưng bọn chị hạnh phúc lắm, thậm chí còn chưa cãi nhau lần nào mặc dù đã sống với nhau được 7 năm rồi. Cứ mỗi sáng ngủ dậy, chị lại thầm cảm ơn đời đã ban anh cho chị. Còn mối tình đầu của chị tuy là hợp tuổi nhưng không tài nào nhịn nhau được, đến bây giờ cứ nhìn mặt nhau là cãi nhau.
Em gái của chị cũng lập gia đình với một người rất hợp tuổi, mẹ chị đi xem tướng số mấy thầy liền. Cuộc sống tuy có dư giả thật, nhưng hai vợ chồng em chị cứ dày vò nhau vì các chuyện lặt vặt, con cái, tiền nong suốt ngày, có khi em gái chị phải bỏ nhà đi đến mấy ngày.
Hai em yêu nhau như thế thì nên lấy nhau. Nếu chị ở vào địa vị em, chị sẽ nhất định lấy anh ấy. Được sống với người mình yêu, cuộc sống có giá trị lắm. Nếu em không lấy được anh ấy, lại phải làm vợ người khác, em cũng không quên được người yêu cũ, có khi cuộc sống mới lại thành địa ngục.
Người ta nói số phận chỉ quyết định 50%, còn lại do chính mình quyết định. Theo chị, thà có được cái mình muốn dù chỉ một ngày, còn hơn sống cả đời mà không có nó. Nếu hai em chưa sống thử thì có lẽ nên làm thế một thời gian, rồi hãy quyết định cưới. Người ta bỏ nhau phần lớn do không chia sẻ với bạn đời về công việc, gia đình, bức xúc cá nhân, những cái này phải sống chung với nhau thì mới biết được rõ em ạ.
Chúc em may mắn.