From: Lan Khoi
Sent: Monday, July 09, 2007 9:53 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui ban Hoa- Muc lay nguoi da co vo
Chào bạn Hoa,
Tôi chưa từng góp ý trên diễn đàn này, song tâm sự của bạn làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Tôi xin lỗi vì nói thẳng ý kiến của mình như thế. Cách bạn viết như thể đó là một tội lỗi khi phải lấy một người đã có vợ. Có lẽ đã tồn tại một số người có cái kiểu suy nghĩ như bạn, họ cho là người đã có vợ thì nên nhìn vào định kiến của xã hội, nên biết sự hạn chế của mình và đừng mơ mộng hay theo đuổi những cô gái còn trinh, mà hãy chọn những bà cô ế chồng hay góa cho mình. Hoặc một cô gái tốt đẹp mà lấy một người từng có vợ là một cô gái chắc là không ra gì.
Theo tôi, đó là những cách suy nghĩ cổ hủ. Lẽ ra là một lớp thanh niên trẻ và có học, bạn nên góp phần thay đổi cái suy nghĩ tiêu cực nói trên mới phải. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi là người trong số họ nên mới nói như thế, nhưng không phải. Tôi cũng là một cô gái trẻ, thông minh và thành đạt trong cả học vấn lẫn nghề nghiệp, tôi cũng xinh đẹp như theo mọi người nhận xét. Tôi cũng là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ và bạn bè.
Tôi nghĩ tôi không khác bạn là bao, chỉ khác ở chỗ tôi đánh giá cao giá trị trong mỗi con người nhiều hơn là nhìn vào tình cảnh bề ngoài của họ. Tìm kiếm một người thực sự tốt và hết lòng yêu thương, bao bọc cho mình mới khó, chứ tìm một anh chỉ đơn giản còn độc thân thì rất dễ dàng bạn ạ. Còn nếu bạn mơ ước một anh chàng có chất lượng cao như trẻ, độc thân, đạo đức tốt và thành đạt thì tôi e rằng bạn sẽ phải ôm mộng khá lâu để có được nó, nếu thần may mắn không giúp bạn.
Bởi lẽ một anh chàng chất lượng cao như thế thì rất hiếm hoi và cũng là đối tượng mơ ước của nhiều cô gái khác và bạn phải có một lợi thế cạnh tranh nào đó mới có thể tồn tại vĩnh viễn trong trái tim chàng. Tôi mong bạn hiểu ý tôi muốn nói gì, đừng làm cuộc sống phức tạp lên, đừng làm chính bạn khổ đau vì một lý do không đáng như thế.
Nếu yêu anh ấy, bạn nên thương anh ấy hơn vì những mất mát trong cuộc sống gia đình trước đây của anh ấy. Cái quan trọng là bây giờ anh ấy đang độc thân và đang yêu bạn với cả một tấm lòng. Từng có vợ hay có chồng và có con một cách hợp pháp trong quá khứ không phải là một cái tội. Nó cũng không phải là cái để đem ra đánh giá chất lượng trong mỗi con người. Bạn có thể thấy rất rõ đâu là đích thực của một hôn nhân hạnh phúc nếu chịu khó nhìn ra thế giới xung quanh.
Tôi chúc bạn có sự chọn lựa đúng đắn.