From: Loan
Sent: Saturday, December 06, 2008 8:28 PM
Subject: Reply bai viet cua ban kegiangho luongthien
Chào quý độc giả VnExpress.net!
Cách đây mấy hôm, tôi đã đưa bài viết của mình lên mạng để cảm ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ với tôi, người “bị lừa tình suốt 2 năm”, coi như khép lại những bàn luận về chủ đề này.
Nhưng hôm nay, trở về sau một chuyến công tác, tình cờ đọc được bài viết của bạn kegiangho luongthien, tôi thấy cần thiết phải gửi tới bạn đôi lời, không phải để bào chữa hay biện hộ mà để khẳng định rằng: không phải tất cả các cô gái trẻ yêu người có vợ đều vì tiền hay vì sex. Và tôi không đồng tình khi bạn so sánh chuyện chúng tôi với việc “ăn bánh trả tiền” của một số vị đàn ông.
Tôi yêu người có vợ, tôi sai, nhưng đó là một tình yêu không một chút vụ lợi, toan tính, không phải vì tiền hay sex như bạn nói. Những cô gái trẻ như tôi, chẳng dại gì mà dính vào người đàn ông có vợ nếu họ không nói những lời có cánh, không bịa đặt hay hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ xinh, ngoan.
Gia đình tôi là cán bộ công chức, tuy không giàu nhưng mọi thành viên trong gia đình đều sống rất tình cảm. Người cha đã khuất của tôi từng công tác trong ngành báo chí, ông luôn dạy chị em tôi rằng: Báo chí là được coi là quyền lực thứ tư, nhưng đừng bao giờ các con lợi dụng nó để mưu cầu lợi ích cá nhân như tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ… (bởi thực tế có những nhà báo lợi dụng nghề nghiệp của mình để “làm tiền”).
Bản thân tôi có một công việc tốt, thu nhập khá (có thể nói là cao so với mặt bằng chung ở nơi tôi đang sống và làm việc), đủ để tôi sống đầy đủ. Tôi rất tự hào vì đấy là những đồng tiền chân chính tôi có được từ sức lao động của mình. Chính vì thế, khi đến với người yêu cũ, tôi chẳng màng gì tới tiền bạc của anh ta, dù anh nhiều lần ngỏ ý muốn mua xe hay những món đồ đắt tiền cho tôi.
Và tất nhiên, nhiều lần đi chơi, đi ăn nhà hàng…, tôi cũng giành quyền “trả kinh phí”. Tôi chẳng ngần ngại khi mua sắm đồ chơi, quần áo cho con anh, không phải tôi muốn lấy lòng hay đóng kịch gì, mà đơn giản vì tôi nghĩ được chia sẻ và chăm sóc người mình yêu và những người thân của họ là niềm hạnh phúc.
Còn về sex, nói thẳng rằng tôi và người yêu cũ hòa hợp, nhưng không phải ham hố, vô độ. Tuy nhiên anh ấy luôn là người chủ động và ham muốn nhiều hơn. Ở góc độ khoa học thì đàn ông và phụ nữ đều có nhu cầu như nhau, nhưng thực tế phần lớn phụ nữ coi trọng tình cảm hơn tình dục.
Tôi tin chắc rằng những cô gái yêu người có vợ nếu có quan hệ tình dục thì phần lớn là do người đàn ông kia đã chủ động lôi kéo hoặc thậm chí tìm cách chiếm đoạt. Vì vậy không thể vơ đũa tất cả chúng tôi đều đến với đàn ông có vợ vì sex.
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn nguyenthuy ngoc. Qua sự việc vừa rồi chị Mai Hoa và anh kegiangholuongthien coi chúng ta ở 3 người, 3 tư cách bồ, vợ, và người đi cặp bồ. Nếu anh chị có con gái như em anh chị sẽ xử sự như thế nào cho hợp lý. Xin những người đi cặp bồ hãy thương lấy gia đình, đừng đi cặp bồ làm tan nát gia đình mình mà lại làm tan nát đời những người con gái còn trong sáng, trẻ con.
Một lần nữa xin cảm ơn Tòa soạn và độc giả VnExpress.net. Mong rằng qua những lời tâm sự vừa rồi, mọi người có cách nhìn đúng hơn về những người thứ ba như tôi, như bạn thuy ngoc!
Loan