Nếu hỏi em miêu tả kiểu tình yêu mong muốn hướng đến là gì, có lẽ câu trả lời khá ngắn gọn anh à, là "yêu lành".
Em là cô gái Tân Mùi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất xứ Nẫu, tốt nghiệp Đại học Kinh tế, làm việc trong công ty nước ngoài tại TP HCM. Bằng tất cả sự chân thành và lòng tin, em hy vọng bài viết lần này mình sớm tìm thấy nhau.
Gặp nhau ngoài đời anh sẽ nhận ra em - cô gái chào anh bằng nụ cười tươi với má lúm đồng tiền, cao 1,5 m, da tương đối trắng, tóc đen dài, gương mặt tuy không quá sắc sảo nhưng thường được khen thiện cảm, dễ mến. Vẻ ngoài có hơi truyền thống anh ha. Thật lòng, em không đặt nặng lắm yếu tố ngoại hình với bạn đời. Anh cao tầm 1,6 m, khỏe mạnh, tác phong gọn gàng lịch sự, nét mặt hiền lành là đủ. Điều em coi trọng vẫn là tính cách và quan điểm cả hai có "nhìn cùng một hướng" trước một số vấn đề hay không thôi.
Dự tính của em là gắn bó lâu dài ở TP HCM. Hy vọng anh là người miền Trung trở vào, làm việc ở đây để thuận lợi cho cả hai về sau. Anh tầm 36 tuổi trở lại và chưa từng kết hôn nhé. Ở ngưỡng 30 tuổi, em nghĩ về cơ bản công việc của cả hai gọi là ổn định với kinh tế đủ giúp bản thân tự tin để bước vào hành trình xây dựng tổ ấm anh nhỉ. Với sự chăm chỉ và nỗ lực, cầu tiến, thành công sẽ mỉm cười. Thật vui và luôn sẵn lòng khi được đồng hành cùng anh.
Gia đình em hướng Phật, còn phần anh theo đạo nào em đều tôn trọng cả. Hãy duy trì lối sống lành mạnh. Anh có thể uống bia rượu trong chừng mực nhưng không hút thuốc lá nhé. Anh khỏe mạnh mới có thể bên em thật lâu.
Lớn lên từ vùng nông thôn, em có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống lao động vất vả từ người dân quê, cũng rèn cho mình lối sống tự lập. Nhà em khá coi trọng giáo dục nên luôn tạo điều kiện tốt nhất để con cái học hành đầy đủ, luyện cho em cả sự nề nếp từ bé. May mắn lớn nhất của em có lẽ được đón nhận tình yêu thương, tin tưởng từ gia đình. Sự may mắn này mong là sẽ lan tỏa đến anh và anh sẽ cảm nhận rõ hơn khi trở thành thành viên của gia đình em.
Trong suy nghĩ của em: về chung nhà rồi sẽ không có khái niệm phân biệt con rể - con dâu, ba mẹ anh - ba mẹ em, nhà anh - nhà em, thay vào đó đều là chung, là một gia đình, chúng ta cùng tôn trọng, yêu thương và hiếu thuận.
"Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
...
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em"
Em sống khá tình cảm, tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng và hơi nội tâm. Dù anh trầm tính hay hoạt bát, hãy luôn chủ động hơn xíu nhé. Anh yên tâm, khi đã có ý định kết nối sâu cho một mối quan hệ, em sẽ rất chân thành để chia sẻ, hoàn toàn không thả thính hay trêu đùa tình cảm ai. Khi quen thân rồi, em cũng hơi bị "nhây" đó ạ (cười).
Trước giờ em chưa từng có ý định thay đổi hay trói buộc ai, vì tự giác ở mỗi người quan trọng hơn cả. Sẽ có thời gian, không gian riêng cho công việc, sở thích, mối quan hệ xung quanh nhưng tình yêu cũng như cái cây, muốn khỏe mạnh phát triển cần bỏ công chăm sóc bằng những quan tâm, chia sẻ. Điều gì quan trọng sẽ không "bị bận" suốt đâu anh nhỉ? Chẳng tình cảm nào nồng cháy mãi nên khi nhen nhóm chút bất ổn, mình hãy nâng đỡ để dìu nhau. Chỉ cần đồng lòng và nắm chặt tay, không trở ngại nào lớn cả.
Em nặng tình thật nhưng sẽ không bi lụy. Những điều tốt đẹp mình trao tặng chỉ nên dành cho người thực sự xứng đáng, biết trân trọng. Đừng lừa dối, lạnh nhạt, mập mờ hoặc lựa chọn im lặng rồi đi đến kết thúc, để lại hàng tá câu hỏi treo lơ lửng trong lòng người. Hãy cùng "yêu lành", là tôn trọng, thật lòng đối đãi khi bên nhau và ngay cả khi không thể tiếp tục cùng nhau cũng nên tử tế nói với nhau câu dừng lại, tránh để lại những tổn thương day dứt.
Trước ngày anh đến, em vẫn chăm chỉ đi làm, tối về tranh thủ học thêm để hỗ trợ công việc, vẫn vào bếp chuẩn bị mâm cơm nóng. Yoga, ngồi thiền, tập đàn, thêu tranh, nghe nhạc, đọc sách giúp em thư giãn. Thỉnh thoảng những chuyến du lịch làm em hiểu, thêm yêu hơn cuộc sống xung quanh. Em vẫn không quên dành những điều ngọt ngào cho gia đình và những người yêu mến bên cạnh.
Rồi ngày anh đến, bước vào cuộc đời em, cảm nhận sự an lành, em tin anh xứng đáng nhận được phần trọn vẹn nhất. Ta sẽ cùng nhau mang những giá trị tốt đẹp của cả hai, cùng nỗ lực vun đắp nơi mình gọi là "nhà" nhé anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ