Chào bạn Hợp!
Bạn hãy tin vào trực giác của phụ nữ, của một người vợ bạn ạ. Với một người chồng như thế, nếu không là gay thì cũng chẳng phải là người để bạn và con nương tựa những lúc trắc trở trong cuộc sống đâu. Thà đau một lần, còn hơn nỗi đau đó cứ âm ỉ kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới con bạn khi trưởng thành.
Yêu không có nghĩa phải đánh đổi tất cả, nhất là khi tình cảm đó không được đáp lại hoặc không được nhìn nhận đúng giá trị tình cảm đó. Tất cả cảm xúc yêu hay hận rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại những hậu quả hay kết quả để lại cho cuộc đời bạn và con bạn mà thôi.
Bạn hãy còn trẻ, vẫn còn thời gian để làm lại, đừng bỏ phí thứ quý giá đó. Chúc bạn mạnh mẽ để quyết định hướng đi đúng cho con, cho bạn.
Thảo