Người gửi: Minh Thông
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Phản hồi bạn Võ Hồng Ly
Đọc bài viết của bạn xong tôi cũng chịu khó đọc lại thật kỹ bài phỏng vấn Phương Thanh, vì xưa nay tôi không quan tâm nhiều lắm đến cô ca sĩ này. Nhưng tôi vẫn không thấy cô ấy có vẻ gì là khuyến cáo thanh niên nên sống lối sống kiểu Tây hay yêu người có gia đình cả.
Tôi nghĩ không có gì sai khi nói "Yêu người có gia đình không phải là tội lỗi"! Vâng, tình cảm là thứ hoàn toàn tự nhiên và không thể khống chế bằng lý trí. Nhưng hành động thì hoàn toàn có thể. Mình có quyền yêu chứ, nhưng mình cần phải khống chế bản thân để không là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Bản thân là một người đàn ông, tôi nhận thấy sau khi có gia đình mình trở nên chín chắn hơn, cư xử chừng mực hơn và có lẽ không quá khi cho rằng độ quyến rũ của người đàn ông sau khi lập gia đình "cao" hơn so với thời trai trẻ. Ngược lại đối với phái nữ, tôi cũng thấy các bạn hình như mặn mà và đầy sức sống hơn sau khi lên xe hoa? Khi mình trở nên hấp dẫn hơn thì mình cũng phải cho phép số người "trúng tên" của mình tăng lên chứ?
Trong chúng ta hẳn cũng có nhiều người từng phải lòng những đối tượng không được phép như: người có gia đình, thầy cô giáo, người yêu của bạn thân hay anh chị em gái... Nhưng vì chúng ta có có sự ràng buộc của lý trí và đạo đức nên chúng ta phải kiềm lòng mình lại. Có khi nó chỉ là một mối tình câm đến suốt đời, hay là một cơn gió nhẹ thoảng qua rồi thôi...
Yêu không bao giờ có tội, quan trọng là bạn ứng xử như thế nào với tình yêu đó. Nếu bạn cố giẫm đạp lên đạo đức để đạt được cái mình muốn thì bạn cũng đừng quy chụp hành động đó cho tình yêu, chẳng qua là bản thân bạn quá tham lam và ích kỷ. Nếu ai đó vin vào lời nói của một nhân vật nổi tiếng như Phương Thanh để làm chiếc phao cho hành động sai trái, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì chẳng qua họ cũng chỉ mượn lời nói đó là vỏ bọc hòng che đậy cho cho sự ích kỷ của mình.