Tôi 33 tuổi, em 30 tuổi. Tôi quê Thanh Hóa, em ở miền Tây. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, sống gần nhau ở Bình Dương. Tuy sống chung nhưng em giấu gia đình về mối quan hệ của chúng tôi. Tết vừa rồi em về quê, không cho tôi đi cùng. Sau đó em nghỉ việc rồi ở quê luôn. Tôi nghi ngờ em có người khác. Sự thật là ở quê em đã có con.
Khi mới quen, chúng tôi từng nói về việc đính hôn. Giờ vì ghen, tôi nói chia tay để tìm hiểu sự thật. Hóa ra người thứ ba cũng có con và từng ly hôn, có vẻ yêu em. Trước đây, em ghen khi thấy tôi chụp ảnh với đồng nghiệp nữ. Em cũng có lần hỏi tôi có chấp nhận phụ nữ có con không, tôi nói không. Em từng nói chỉ sống với tôi nhưng giờ tôi biết đó là lời nói dối. Tôi còn nhiều tình cảm với em, giờ phải làm sao khi biết sự thật về con người em?
Văn Hoàng