Duyên số lại đưa chúng tôi đến với nhau và cùng trải qua gần 2 năm với đủ vui buồn. Cả hai tự lập từ nhỏ nên luôn xác định phải cố gắng để có một tương lai tốt hơn. Công việc đòi hỏi sự kỷ luật và nghiêm khắc khiến tôi trở nên bảo thủ, nóng tính. Tôi luôn cáu gắt, bắt em phải làm theo ý mình. Em yêu tôi rất nhiều nên âm thầm chịu đựng, chăm sóc tôi ân cần.
Đến một ngày tôi đã đánh mất em. Lúc này, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi yêu em rất nhiều nhưng yêu sai cách. Nghĩ đến tương lai nên tôi lao đầu vào làm việc, không quan tâm chăm sóc em, để khi mất em tôi mới hối hận và tuyệt vọng. Tôi còn yêu em rất nhiều, nhận ra lỗi lầm và muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em. Tôi hy vọng em sẽ đọc được những lời này. Hãy cho tôi một cơ hội để làm lại và cùng em đi hết chặng đường còn lại.
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc