Gần đây, tình cảm tôi dành cho người đó cứ lớn dần. Tôi nghĩ bạn không thích mình, chỉ coi mình là bạn bè thân khác giới mà thôi. Đôi lúc bạn đối xử tốt làm tôi lầm tưởng và ngộ nhận. Đợt lễ Valentine vừa rồi, chúng tôi đi chơi ở Đà Lạt, tôi định nói rõ tình cảm nhưng lại không đủ dũng khí, sợ mất tình bạn, cũng không dám chấp nhận sự từ chối từ bạn.
Gần đây, bạn bè chung nhóm tôi cứ gán ghép hai đứa, tôi cũng mượn đà tiến theo nhưng thấy bạn nhắn tin trong nhóm có vẻ không vui, cũng không còn hẹn tôi đi ăn uống hay cà phê như mọi lần. Thậm chí 8/3 tôi cũng không thấy bạn rủ đi đâu. Tôi thật sự rất buồn và muốn kết thúc mối quan hệ này sớm. Tôi không muốn tuổi thanh xuân mình cứ chờ đợi một người không thương mình nhưng bản thân không làm được. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, phải làm sao đây?
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.