Em ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ và muốn viết những dòng này cho anh, người sẽ cùng em đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Mùa xuân Hà Nội đẹp tinh khôi, mơ màng trong làn sương mỏng manh. Anh nắm tay em qua những con đường tím biếc sắc hoa ban hay những góc phố sáng bừng màu hoa sưa trắng. Rồi hạ đến với những ngày nắng xanh và những cơn mưa rào ướt vai. Anh lại cùng em ngắm hoàng hôn thơ mộng của hồ Tây giữa khung trời rực rỡ.
Bất chợt một ngày Hà Nội đón gió heo may, mùa thu đã về trên từng con đường nhỏ. Anh dẫn em lang thang thưởng thức món cốm xanh đậm hương vị Hà Thành. Mùa thu Hà Nội lãng mạn nên thơ với lá vàng rơi níu bước chân ai về, với hương hoa sữa thơm ngọt ngào đầu phố. Thu qua đông tới, em nép vào vai anh để cảm nhận vẻ đẹp trầm mặc của thủ đô. Mùa đông có phải là mùa để lòng người xích lại gần nhau hơn với những yêu thương đong đầy, với những tình cảm nồng ấm.
Em của anh bề ngoài là cô gái xinh xắn, tự tin, tri thức nhưng bên trong là một tâm hồn nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Mọi người vẫn nói em có khó tính quá không vì đã qua bao mùa nắng mưa vẫn độc thân một mình. Theo em, cũng một phần vì em thường bị thu hút bởi những người con trai giỏi hơn để em có thể dành sự ngưỡng mộ và học hỏi từ anh, nhưng một phần cũng vì em rất bận rộn với công việc. Em có công việc riêng và nhiều những ước mơ, dự định.
Cuộc sống cứ thế cuốn em đi, đôi khi em thấy chút đơn độc và rất mong có anh bên cạnh để chia sẻ cùng em, yêu thương và thấu hiểu. Mong chàng trai của em cao trên 1m7, sự nghiệp và kinh tế đã vững vàng, đủ để em tự hào khi đi bên cạnh.
Em không nghĩ rằng giữa nhịp sống tấp nập và thời đại công nghệ số, em vẫn có thể viết cho anh một lá thư truyền thống với nhiều tình cảm thế này. Vì vậy em mong sẽ nhận được một bức thư gửi gắm nhiều chia sẻ của anh để em biết rằng anh là người em đang đi tìm.
Anh à, em luôn hạnh phúc và cảm ơn cuộc đời khi đã cho em một gia đình đầy yêu thương, một công việc tốt và cuộc sống bình an. Nhưng em lại chưa gặp được anh dù biết rằng anh cũng đang ở đó chờ em. Em đã đi qua bao nhiêu con đường, có con đường nào là anh đã qua để em bước đến và chung lối anh về?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ