Hy vọng tôi và anh cùng già đi trong vui vẻ Tôi là nữ, ngót nghét 27 "nồi bánh chưng" rồi. Tôi sinh ra tại vùng quê khá nghèo ở miền Bắc, gia đình cũng mới qua giai đoạn ''ăn no mặc ấm''.
Tình yêu thầm lặng với anh bác sĩ tài giỏi Anh 54 tuổi, có gia đình, còn tôi 39 tuổi và ly dị chồng. Tôi không thể hứa sẽ yêu anh đến cuối đời nhưng biết rằng anh có vị trí đặc biệt trong tim tôi.
Trắng tay vẫn ao ước được bên anh Sức khỏe tôi không tốt, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không. Gặp lại anh, tôi như người say nắng gặp nước, vồ vào anh như con thiêu thân, mù quáng đến mức không còn suy xét liệu anh có yêu thật lòng không.