Tôi đang cảm thấy rất buồn và bối rối về chuyện tình cảm của mình vì lý do tôi và anh là anh em họ nội tộc nhưng cách nhau đã tám, chín đời. Chúng tôi đều đến với nhau rất chân thành, tình cảm của cả hai là thật lòng, vì xác định nên để cho gia đình hai bên biết chuyện. Ban đầu bố mẹ anh đồng ý, bố mẹ tôi suy nghĩ thoáng nên cũng tôn trọng quyết định của hai đứa. Vậy mà ông bác trưởng nhà anh lại nhất quyết không đồng ý, vì thế bố mẹ tôi nghĩ con gái mình như thế mà bị người ta cấm đoán nên cũng khuyên tôi nên chấm dứt.
Bố mẹ anh bảo nếu thuyết phục được ông bác thì sẽ đồng ý. Anh hết lần này đến lần khác đến nhà bác nói chuyện nhưng bác nhất quyết không thay đổi. Giờ cả tôi và anh đều rất mệt mỏi dù cả hai chưa nản lòng. Tôi phải làm sao, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Ly