Người gửi: Nguyen Hoang Hung,
Gửi tới: Ban Van hoa
Tiêu đề: Yen Vy that dang thuong
Giá như Yến Vy là một người không nổi tiếng, chẳng ai biết đến thì chắc rằng những chuyện như thế này chẳng đáng giá gì. Nhưng hỡi ơi, cô ấy lại là người nổi tiếng, là "thần tượng" của biết bao người. Vì thế mà dù là chuyện nhỏ nhặt đi nữa thì cô ấy cũng không tránh khỏi bị chà đạp thậm tệ.
Yến Vy không có tội, chắc chắn một điều rằng những hình ảnh này không phải do cô tung ra để đánh bóng tên tuổi. Các bạn thử nghĩ, nếu làm như thế thì còn gì là phẩm hạnh của người phụ nữ Á Đông nữa, và liệu trong mắt mọi người cô ấy có còn là một phụ nữ hoàn hảo và được yêu mến nữa hay không?
Yến Vy chỉ là nạn nhân của một cuộc tình. Người tình của cô mới là người đáng trách chứ không phải là cô. Ai cũng có quyền được yêu, các bạn cũng thế, đều là con người và chúng ta có những ham muốn riêng tư, nhưng chỉ khi hai người yêu nhau thì mới cảm nhận hết được điều đó. Yến Vy cũng như thế mà thôi. Đừng làm to chuyện, hãy biết thương Yến Vy và đừng bao giờ có ý định tẩy chay cô ấy...