Người gửi: Nguyen Tu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tại sao lại không cho người khác cơ hội làm lại?
Tôi là một du học sinh ở Anh, đọc nhiều bài viết xung quanh chuyện của chị diễn viên Yến Vy. Theo tôi, trước tiên phải nhìn nhận việc của Yến Vy là việc rất đáng tiếc cho sự nghiệp của cô ấy, cộng với thời gian dài phục hồi nhân phẩm và chịu nhiều búa rìu dư luận. Đối với một cô gái còn ít tuổi đời và tuổi nghề như Yến Vy, thì đã là một sự trả giá rất lớn cho sự cả tin vào người yêu.
Một số bài báo cho biết Yến Vy chỉ còn 39 kg sau khi ra trại và tâm lý rất mệt mỏi, thì tôi càng cảm thấy giờ đây cô ấy rất cần sự giúp đỡ của nhiều người khác, nhất là từ phía dư luận, với cái nhìn thông cảm và vị tha hơn nữa. Người có lỗi đã phải trả giá cho sai lầm của mình, cả tinh thần lẫn thể xác, luật pháp và công luận.
Ai cũng có lúc sai lầm, không thể luôn luôn tỉnh táo, và hoàn hảo được. Những người mắc sai lầm rất cần sự vị tha. Còn nếu chỉ vị tha, thông cảm cho riêng bản thân mình, hoặc bàng quan trước khó khăn, đau đớn vì mắc phải sai lầm của ngưòi khác, để giữ quan điểm cứng rắn, thiếu tình người thì đó là sự ích kỷ. Sự nghiệp trồng người không bao giờ là đơn giản, phải sử dụng nhiều cách khác nhau, nhu và cương. Tại sao lại phải tạo thêm các hình phạt khác nữa sau khi Yến Vy đã chịu những hình phạt lớn cho sai lầm của mình. Cứu vãn một con người, một sự nghiệp hay nhấn chìm người khác chỉ vì một phút sai lầm?