Người gửi: Lạc Long
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Yến Vy nên bắt đầu từ một hướng khác
Tôi đồng quan điểm của Nguyễn Thế Trường trong bài viết "Yến Vy sai lầm có hệ thống". Mỗi con người đều có những điểm mạnh riêng, nghĩa là có những cơ hội dành riêng cho họ. Việc họ không trân trọng, không nắm bắt mà coi thường thì họ phải chấp nhận hậu quả. Biết sai mà sửa, mà làm lại từ đầu mới là một cái quý, nhưng chắc một điều: không thể đòi hỏi được ưu ái như chưa từng có gì xảy ra được. Ví như một bạn trẻ ham tốc độ, đua xe và dẫn đến tai nạn, dù không gãy chân, què tay, thì cũng sứt đầu mẻ trán, để lại những sẹo trên cơ thể. Và đó là một tỳ vết phá đi sự hoàn hảo ban đầu. Cho dù viện đủ lý do thì cũng không thể phủ nhận được những vết sẹo để lại trên cơ thể.
Việc Yến Vy có phim sex có thể bỏ qua nếu đó là trường hợp bị quay lén, hoặc là một băng hình kỷ niệm với người yêu và việc phát tán là ngoài chủ ý, một tai nạn bất khả kháng. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy. Nhưng Vy còn "đi khách".
Việc "đi khách" lần đầu có thể do nhiều yếu tố mà viện cớ rằng thế này thế kia. Nhưng với thời gian dài, tần suất hoạt động của Vy thì không ai có thể nói rằng Vy "ngây thơ" và "không biết gì" được.
Cuộc sống và hệ tư tưởng của người Việt Nam ta chưa thể chấp nhận Vy, coi Vy như một Paris Hillton được. Ở khía cạnh này, ta sẽ thấy Vy cũng chẳng phải lá ngọc cành vàng, tài năng cũng thường thường bậc trung, vậy những cơ hội để Vy gặt hái thành quả không phải là ít, nhưng có thể vì nhận thức lệch lạc, coi thường cơ hội thì đó là quyết định của Vy. Chẳng ai "chơi" hộ cũng như "diễn" hộ Vy được.
Tôi chẳng hà khắc gì với một người có quyết tâm làm lại cuộc đời. Vy hoàn toàn có thể phấn đấu để làm lại, nhưng từ một điểm xuất phát khác, và theo hướng khác, đến một cái đích khác. Hoàn toàn không thể đòi hỏi xã hội phải cho cơ hội đứng lên từ những scandal không thể chấp nhận tại Việt Nam do chính Vy gây ra được.
Giả sử Vy là người có tài xuất chúng, thì có thể xã hội mến mộ tài năng mà bỏ qua phần lộn xộn trong cuộc sống. Nhưng Vy lại chưa đến tầm đó, vì vậy chúng ta, cũng như Vy nên nhìn nhận đúng thực trạng của vấn đề. Đừng tô hồng cho một bức tranh ảm đạm. Lời động viên là cần thiết nhưng đừng thoải mái và "đãi bôi" quá. Điều đó chỉ làm hại cho Vy chứ không có lợi.
Tôi rất thích một câu trong vở kịch "Nói Nhiều": "Ở đời phải biết mình là ai". Nếu Vy biết Vy ở vị trí nào trước kia thì sẽ không có những việc đầy tiếc nuối xảy ra. Và ở thời điểm hiện tại, nếu Vi cũng biết mình là ai thì Vy sẽ có một cuộc sống tốt, có khi còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Nếu là tôi trong vị trí của Vy, tôi sẽ cảm ơn cơ hội này như diễn viên Hiệp "Gà" đã từng trút bầu tâm sự.
Dù sao cũng chúc Vy có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.