Người gửi: Cam Ly
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Yến Vy không nên trở về với sàn diễn
Theo tôi thì Yến Vy không thể trở về với sàn diễn sâu khấu được. Khi xem phim hay ca nhạc mà Yến Vy trình diễn thì tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ liên tưởng đến những gì Yến Vy đã làm, đến nỗi cô ấy phải vào trung tâm "giáo dục nhân phẩm". Còn nhiều nghề cho cô ấy, không nhất thiết phải là nghề diễn viên và ca nhạc, đúng không các bạn? Chẳng lẽ cô ấy không có một chút ngượng ngùng nào khi biểu diễn trước khán giả? Đáng lý cô ấy nên hiểu tâm trạng của khán giả chứ.
Tôi có xem một đoạn phim ngắn về Yến Vy và luật sư của cô ấy tâm sự trên truyền hình, nhưng tôi thật không ngờ, bị sốc khi nghe tin cô ấy bị công an phát hiện có liên quan đến đường dây mại dâm. Không phải tôi khinh và ghét Yến Vy đâu, mà chỉ nghĩ đến tâm trạng của khán giả thôi. Vì vậy, Yến Vy không nên trở về với sân khấu nữa. Tôi nghĩ làm vậy là khoan dung với Yến Vy rồi.
Người gửi: Phan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bao Dung Yến Vy: Có Xứng Đáng và Có Cần?
Nếu câu hỏi là nên hay không, một cá nhân có cơ hội làm lại cuộc đời, thì câu trả lời là nên. Vấn đề ở đây là cộng đồng có nên bao dung cho một cá nhân với một quá khứ giả dối và không chân thật? Yến Vy đã từng lên tiếng rằng cô ta "không thoải mái với những cảnh nóng". Đến khi phim ảnh bị phát tán, cô lại lên tiếng là mình quá ngây thơ, tin người. Cô đóng vai một cô bé ngây ngô, một nạn nhân của sự cả tin trong tình cảm. Chỉ đến lúc cô ta được xác định là gái gọi thì chúng ta mới không còn nghe Yến Vy lên tiếng bào chữa, biện minh cho bản thân.
Với những lời nói và thái độ của Yến Vy từng có, tôi nghĩ cô ta chẳng cần và không màng đến cái gọi là "bao dung" của cộng đồng và xã hội. Thái độ rộng lượng đó có khi chỉ là trò cười với cô ta.