Người gửi: Hà Thị Minh Hải
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Văn hoá nghệ thuật chính là tâm hồn Việt
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đó là tha thứ. Nhưng việc đưa Yến Vy đi Mỹ biểu diễn thì thật là quá dễ dãi với Yến Vy rồi. Những hành động mà Yến Vy đã làm là thể hiện sự suy đồi về đạo đức của một người được gọi là người của công chúng. Khi đã là người của công chúng thì ắt hẳn sẽ có nhiều người hâm mộ và muốn học tập theo.
Vậy hãy để cô ấy tự đứng lên bằng những việc làm có ích và thiết thực để lấy lại chính mình trước khi đưa cô đi giới thiệu với thế giới. Bản thân Yến Vy, nếu thực sự cảm thấy xấu hổ vì những việc mình làm đến mức "không dám đi mua đồ ăn sáng" như cô đã bày tỏ với báo chí thì tôi nghĩ rằng cô ấy cũng phải tự nhận thấy mình chưa xứng đáng bước cùng những nghệ sĩ khác để đại diện cho giới nghệ sĩ Việt Nam đi trong chương trình này.