Người gửi: Lý Thanh Anh,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Yến Vy giả dối
Kính gửi tòa soạn,
Tôi cũng là 1 độc giả thường thuyên của báo VnExpress. Tôi rất thích tờ báo này vì báo thường xuyên cập nhập thông tin nhanh chóng với nhiều điều bổ ích.
Tôi cũng có xem qua các bạn bình luận Yến Vy. Tôi không biết bài viết của tôi có được đăng hay không, nhưng dù sao tôi cũng muốn bày tỏ nỗi lòng của riêng mình. Xin được nói sơ qua cho các bạn đọc rằng tôi tình cờ chứng kiến lướt qua vài phút cảnh thân mật của Yến Vy và xem bài trả lời phỏng vấn của cô qua video clip. Tôi thấy cô tai là 1 người giả dối, đóng kịch giỏi.
Yến Vy bảo rằng thật sự bị sốc, buồn và nêu nhiều dẫn chứng. Nhưng qua cách cô diễn tả tâm trạng của bản thân vừa kể chuyện mình không dám gặp ai vừa cười toe toét. Cô bảo rằng: "Tôi không ngờ anh ta có những hành động và đầu óc hết sức bệnh hoạn, anh khống chế tôi ..vv và vv. ". Nhưng thực tế trong video clip của cô tôi thấy cô làm việc đó thật tự nhiên, thành thạo, liên tục, không chút ngượng ngùng!
Vậy chúng ta có thể hiểu như thế nào về cô. Cô bị anh ta ép hay tự cô muốn bản thân mình cũng được thỏa mãn?
Xin lỗi, tôi cũng là 1 cô gái, cô gái VN thuần tuý. Tôi chỉ xin các bạn đang trong lứa tuổi thanh niên như tôi: các bạn trai và bạn gái hãy biết kiềm chế bản thân bởi vì những điều ấy chúng ta không nên xem đó là điều hết sức bình thường. Khi gần nhau đôi lúc chúng ta cảm thấy... mù quáng nhưng xin chúng ta hãy cố gắng tỉnh táo lại để giữ gìn cho nhau đến khi cưới. Đó là những món quà trọn vẹn quý giá và tốt đẹp nhất mà những kẻ đang yêu và sẽ thành vợ chồng dành cho nhau. Điều này còn thể hiện sự tôn trọng cha mẹ của chúng ta nữa.
Thanh Anh