From: vuongduc74
Sent: Friday, January 04, 2008 12:28 AM
Subject: Cách duy nhat de khong ai phat hien minh sai la chang lam gi ca, ban khong phai so hai khi ban xac dinh ro moi chuyen
Chào Yến!
Chắc tôi nghĩ bạn cũng đã lớn tuổi một chút vì hai bạn đã yêu nhau chín năm. Nói thực với bạn tôi thì chẳng bao giờ sợ điều gì, có lẽ vì tôi luôn xác định rõ ràng mọi thứ, luôn nghĩ kỹ trước khi đưa ra mọi quyết định làm việc gì dù to hay nhỏ. Bạn cũng sẽ luôn yên tâm nếu nghĩ được điều đó, hai bạn đã quyết định đi đến hôn nhân chắc chắn thì việc ân ái giữa hai người là bình thường, nhưng cũng sẽ mang đến rủi ro, đặc biệt cho bạn. Giờ tôi chỉ xin phân tích bạn nên làm gì để xóa đi nguy cơ làm ảnh hưởng đến hai người.
Thứ nhất, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào hai bạn. Nếu bạn trai đồng ý, hai bạn nên đi đăng ký kết hôn. Nếu chuyện đó lọt ra ngoài, bạn đã nắm đằng chuôi rồi. Nếu ai có ý xúc phạm bạn họ đã sai hoàn toàn, chỉ cần có chút bản lĩnh mọi sự đồn thổi sẽ bay đi. Hậu quả dù bạn trai của bạn sau này nữa có là nhân vật tầm cỡ cũng không bị ảnh hưởng vì đó là việc của hai vợ chồng bạn.
Thứ hai tôi nghi ngờ bạn trai của bạn đã liên quan đến việc này (xin lỗi nhé vì tôi đã làm điều tra nhiều tôi có lý và kinh nghiệm), cụ thể bạn có thể kiểm tra vì tôi bận và dài nên không thể phân tích cụ thể. Tôi mong trong tình huống này tôi nhầm.
Thứ ba, bạn đã yêu nhau 9 năm nhưng là con gái bạn nên giữ cho mình và bạn trai của anh ấy cũng nên vì bạn. Bạn nên tránh những nơi bạn sợ, sang năm bạn cưới nhau rồi sẽ thoải mái hơn. Và gia đình bạn nữa họ sẽ rất lo.
Cuối cùng xin chúc bạn và quý độc giả giữ trọn hạnh phúc.
Nếu bạn tin tôi hãy liên lạc theo email: ducvu68@yahoo.com tôi sẽ giúp bạn.