Với tính cách hòa đồng, dễ gần, anh có nhiều bạn, bạn chơi thân cũng nhiều nhưng không hiểu sao nhiều khi anh vẫn cảm thấy thật cô đơn. Suy nghĩ hoài mới chợt nhận ra, hóa ra thiếu em giữa Sài Gòn.
Người ta hay nói Sài Gòn lạc nhau thì mất, nhưng nếu tìm được em rồi anh sẽ nắm tay em thật chặt, cùng em vượt qua tất cả khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Yên tâm nhé, chàng trai này rất bản lĩnh, anh sẽ là đầu tàu, mong em là hậu phương vững chãi.
Là kiểu đàn ông của gia đình, đi đâu làm gì anh cũng sẽ hướng về những người mình yêu thương và mong muốn được làm nhiều điều cho họ, nhiều khi là những điều nhỏ bé.
Anh không gia trưởng, luôn muốn có sự đồng lòng trong những quyết định chung. Trong anh có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Anh thích những giá trị truyền thống nhưng cũng thích những thứ mới mẻ của cuộc sống hiện đại. Bản thân anh mạnh mẽ và độc lập, nhưng nhiều khi cũng thật cần ai đó hiểu mình, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản là tựa đầu vào nhau nhìn thời gian trôi qua ô cửa sổ...
Anh thích nghe nhạc, nghe được nhiều thể loại nhưng nhạc buồn buồn, tình cảm vẫn nghe nhiều nhất; thi thoảng đọc sách. Anh cũng thích đi du lịch nha.
Hiện anh làm công việc phân tích tài chính tại một công ty, cũng có bằng thạc sĩ để sau này hy vọng có dịp đi dạy vì anh cũng khá thích môi trường sư phạm, nhưng định hướng lâu dài vẫn là theo ngành tài chính nhé.
Về ngoại hình, anh cao vừa đủ với đàn ông Việt Nam, rất trắng, trắng từ bé, nhiều khi bị chị em hỏi dùng kem gì (không có nha, tự nhiên đó), cũng thường xuyên bị khen đẹp trai, thiệt đó không xạo đâu. Ba mẹ anh hiền, rất tình cảm, sẽ thương con dâu lắm.
Bài viết đã hơi dài. Cảm ơn em đã đọc. Mong được gặp em nhé. Chào em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam