From: Yến
Sent: Saturday, January 05, 2008 11:24 AM
Subject: Gui toa soan: Thu cam on cua Yen
Thân gửi tòa soạn và các bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi.
Sau những ngày choáng váng vì chuyện web đen, chúng tôi (tôi và bạn trai) đã bình tâm trở lại và chúng tôi quyết định quên đi cái sự cố mà có thể đó là chúng tôi đi chăng nữa và sống bình thản, "lành mạnh" hơn trước đây. Chúng tôi cũng chắc chắn là không bao giờ lặp lại chuyện đó một lần nào nữa.
Lần này tôi viết thư đến tòa soạn là nhằm cám ơn những lời chia sẻ, động viên của các bạn dành cho tôi. Và tôi cũng xin khẳng định với một các bạn rằng nếu đó là chúng tôi đi nữa thì cũng chắc chắn rằng thủ phạm không phải là bạn trai của tôi. Anh là người rất tốt và sống lành mạnh. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch năm sau sẽ làm đám cưới.
Như vậy, có thể nói là bây giờ mọi chuyện đã là của ngày cũ. Tôi chân thành cảm ơn các bạn, rất chân thành tự đáy lòng của mình cảm ơn các bạn và tòa soạn một lần nữa. Thân chào!
YO