From: Thang Long
Sent: Sunday, December 21, 2008 9:36 AM
Subject: Thân gui ban Yen
Chào bạn Yến!
Tôi là Long, 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên trang VnExpress.net.
Thực ra trường hợp tương tự như của chồng bạn hiện nay không phải là hiếm, chính bạn tôi cũng có một vài người gặp phải. Qua những gì bạn kể cho thấy những công việc mà chồng bạn đảm nhiệm từ trước đến giờ không phù hợp với khả năng của anh ấy.
Đúng là những công việc như marketing, PR hay kinh doanh đều cần có trình độ tiếng Anh tốt, nhưng không có nghĩa là ai có trình độ tiếng Anh tốt cũng có khả năng làm tốt những công việc này. Tiếng Anh cần cho rất nhiều ngành nghề nhưng nó chỉ là một trong những công cụ hỗ trợ cho mình làm việc thôi bạn Yến à. Nó chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ cho chồng bạn làm tốt những công việc đó. Ngoài tiếng Anh ra còn cần đến một yếu tố rất quan trọng nữa là khả năng chuyên môn.
Khi chồng bạn thấy những công việc cấp trên giao vượt quá khả năng, hoặc không phù hợp sẽ tạo nên cho anh ấy một sức ép lớn, nó tích tụ dần và đến một lúc nào đó anh ấy sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa.
Theo tôi, bạn nên động viên, khuyên anh ấy tìm một công việc thích hợp hơn với khả năng của mình, và anh ấy chỉ thực sự có được niềm vui trong công việc, có được sự thăng tiến trong công việc khi công việc đó phù hợp với khả năng của anh ấy. Nếu anh ấy vẫn thích những công việc về marketing hay kinh doanh thì hoàn toàn có thể vừa đi làm vừa đi học thêm về những chuyên ngành này. Sau khi học, nếu anh ấy thực sự yêu công việc này thì tôi chắc rằng anh sẽ làm tốt.
Chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!
Thăng Long