From: Tran Trung Nam
Sent: Friday, January 04, 2008 5:45 PM
Subject: Gui ban Yen
Tôi thấy vấn đề của Yến là một chuyện bình thường, duy nhất một việc không bình thường là bạn lo lắng vì video đó giống hai bạn quá. Xin lỗi là tôi chưa đồng ý được với ý kiến chia sẻ nào đã gửi cho bạn cả.
Tôi nghĩ rằng video đó lên mạng, ai làm vậy rõ ràng là mục đích xấu, nhưng nếu đúng là của hai bạn thì cũng có gì khác nào? Vì việc đó thực sự có xảy ra cơ mà, và nếu là của người khác thì chắc chắn họ cũng đang hoang mang như bạn.
Tôi xin khẳng định lại là tôi cực lực phản đối vấn đề đưa lên mạng những vấn đề riêng tư, và cũng rất thông cảm cho bạn trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi vẫn thấy vấn đề chính là bạn có nghĩ là bạn đã làm sai hay không, gia đình hai bên có đồng ý việc đó không (tôi nghĩ chắc chắn là không).
Không ai muốn những chuyện riêng tư nhạy cảm của mình lộ ra cho cả xã hội xem, cười đùa, bình luận như vậy. Nhất là theo quan niệm Á đông. Nhưng thực sự việc này không có gì để bạn bận tâm. Ai cũng phải đứng lên, chúng ta không sống theo Tây hóa, những gì chúng ta làm, đó là việc bình thường của cuộc sống mà ai cũng có. Ai đem việc đó là bình luận, đùa cợt, ác ý thì xem như đã mất cả bản ngã con người.
Trước mắt, tôi nghĩ là bạn nên chấp nhận, nếu đó là video của bạn thật, phải có cách giải thích với gia đình, bạn bè, những người gần và hiểu bạn nhất, là nơi bạn có thể nương tựa lấy niềm tin trong giai đoạn khó khăn.
Còn nếu có gì để biết rằng là không phải, dù thế nào đi nữa, chúc mừng bạn. Nhưng hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống của mình, tôi nói không phải là không để ai thu lén mình, mà làm gì cũng hãy nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra cho gia đình, cho những người thân của mình. Không để hối hận thì đã muộn.
Chúc tất cả những điều tốt đẹp.