From: H.N.
Sent: Friday, October 31, 2008 6:29 AM
Subject: Quan he truoc hon nhan
Tôi là người rất bận rộn nên dù vẫn thường xuyên theo dõi các tâm sự trên báo VnEpress.net nhưng chưa lần nào có ý muốn tham gia diễn đàn.
Tuy nhiên, trong thư của cô Ân gửi về Tòa soạn hỏi về chuyện bạn trai cứ đòi quan hệ trước hôn nhân với rất nhiều lý do khập khiễng so sánh chuyện "quan hệ" với tình cảm trong lòng cô Ân, tôi nghĩ mình nên có chút ý kiến của người đứng tuổi bàn về chuyện này.
Tôi xin nói rõ, tôi là người có suy nghĩ tiến bộ chứ không phải bảo thủ, hẹp hòi gì trong vấn đề quan hệ tình dục. Tuy nhiên, tôi cảm thấy yên lòng khi ở thời buổi này, vẫn còn những cô gái biết giữ mình trước sự quyến rũ, thúc bách của người yêu trong việc "quan hệ".
Tất nhiên, các bạn trai luôn nói ở thời buổi này mọi sự đã thoáng và không lý do gì phải gìn giữ cho đến sau ngày hôn lễ, nhưng liệu có mấy ai lại cảm thấy an lòng khi cưới một cô thiếu nữ đã không còn trinh trắng, về làm vợ của mình?
Còn các cô gái nữa, chiều chuộng người yêu mình xong thì rồi sẽ phải luôn mang mặc cảm tự ti, sẽ không còn sự tự tin trong quan hệ đối xử giữa mình với người yêu mình nữa.
Tôi tin và hy vọng Ân sẽ cứ mãi sáng suốt với quyết định của mình. Cứng rắn với cảm xúc xác thịt cá nhân không hề đồng nghĩa với việc sở hữu một trái tim khô khan. Cô Ân vẫn có thể có được trái tim dịu dàng, yêu thương bạn trai mình hết lòng như tình cảm vốn có của những người phụ nữ Á Đông chúng ta.
Mong các bạn nam hãy hiểu dùm điều đó.
Một phụ nữ giấu tên.