From: Trung Nguyen
Sent: Friday, December 17, 2010 9:03 AM
Tôi tình cờ đọc được tâm sự của chị Yến có tựa đề “Có nên tố cáo tình địch”. Tôi muốn có mấy lời gửi tới chị.
Trước hết, tôi xin nói thẳng rằng chị là người rất nhu nhược. Mặc dù chị có tấm lòng vị tha, nhân hậu nhưng để đứng vững được trong cuộc sống thì như vậy là chưa đủ. Chị có lẽ phải mà không dám đấu tranh cho lẽ phải. Chính vì chị nhu nhược như vậy nên chồng chị cũng như bồ của anh ta mới nghĩ rằng chị sẽ không phản ứng gì và cố tình làm tới.
Trong một gia đình phải có một người trụ cột, không những về mặt tài chính mà còn là việc ai sẽ đứng ra gánh vác những việc hệ trọng, ai là điểm tựa cho người còn lại, ai là người có bản lĩnh để đương đầu với sóng gió. Vai trò này thường rơi vào người đàn ông vì đàn ông vốn mạnh mẽ, cuơng quyết, bản lĩnh. Tuy nhiên, chồng chị đã không làm được điều đó. Đáng nhẽ chị phải cứng rắn, đứng lên để gánh vác ở thời điểm khó khăn nhất. Tuy nhiên, những gì chị đã làm là chấp nhận và chạy chốn.
Kẻ yếu là những người dễ bị chà đạp nhất trong xã hội. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã nói lên điều đó. Dù cho chị có tốt đến đâu, người ta sẽ luôn lấn tới nếu chị không phản kháng. Tôi rất tôn trọng tấm lòng nhân hậu vị tha của chị khi tha thứ cho chồng. Nếu chị có đủ lòng bao dung để quên đi những việc anh ấy đã làm đối với chị thì chị là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.
Tuy nhiên, chị phải thật với lòng mình về điều này. Nếu chị sống trái với những gì chị cảm nhận thì đó mới là địa ngục thực sự. Nếu chị chị muốn anh về cho con chị không phải chịu cảnh thiếu cha và chị luôn sống trong sự xung đột trong lòng thì trước hết chị không hạnh phúc, chồng chị cũng không hạnh phúc vì đó không phải là người anh từng yêu thương và cuối cùng là con chị cũng sẽ bị lây vì gia đình chị không còn là một gia đình nữa. Đó chỉ là một vỏ bọc gia đình để chị tránh né với những điều chị không muốn mà thôi.
Sở dĩ tôi nói nhiều về chị và không nói đến chị Dung là vì để cho gia đình hạnh phúc trở lại thì chị phải là người thay đổi trước tiên. Chị Dung này qua đi thì sẽ có chị Dung khác đến. Nếu chị chỉ đối phó với con người đó thì chị sẽ luôn trong tình trạng đối phó, bị động, không thể làm chủ được gia đình.
Chị yêu chồng vì chồng là người nhẹ nhàng, tình cảm nên chị phải đứng lên để đương đầu với những sóng gió thế này nếu chị muốn giữ anh ấy (chị hoàn toàn có thể ly dị và tìm một người đàn ông thực sự che chở cho chị). Tôi nghĩ những gì chị cần làm không chỉ là đối phó với tình địch mà phải trở thành một người mạnh mẽ hơn. Chị mạnh mẽ hơn, tình địch cũng sẽ cảm thấy e ngại mà dần rút lui thôi.
Chị cần phải thay đổi trước tiên. Nếu chị không thay đổi, vẫn là người nhu nhược và yếu đuối như bây giờ thì khi chị chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này, chị cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự trong cuộc hôn nhân tiếp theo. Nếu chị quyết định ở vậy mà không yêu hay lấy chồng nữa vì chị sợ sẽ bị tổn thương thì chị cuộc sống của chị còn tồi tệ hơn vì chị đang chạy trốn. Hạnh phúc lớn nhất là yêu và được yêu. Con chị rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ bay xa và con chị không bao giờ cho chị được thứ tình cảm của một người đàn ông. Vì vậy chị cần phải thay đổi ngay từ bây giờ, trước hết là vì bản thân chị.
Để thay đổi, điều đầu tiên chị cần làm là chị phải biết mình cần gì, muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Chị muốn có một gia đình hạnh phúc hay chỉ muốn con chị có một người cha và chị không bị mang tiếng ly dị. Chị muốn đấu tranh hay chạy trốn, muốn tình yêu hay sự thương hại. Tất cả những gì chị muốn, chị hãy suy nghĩ thật kỹ và viết ra để chị biết chính xác mình cần gì. Khi chị biết điều chị cần rồi thì chị cần xây dựng một kế hoạch để đạt được điều đó.
Để chị trở nên mạnh mẽ hơn thì chị cần phải đặt nó lên mục đích tối thượng. Chị phải vững vàng hơn để giữ hạnh phúc cho gia đình, chăm lo cho con, là chỗ dựa tinh thần, tình cảm cho con chị… Làm thế nào đế mạnh mẽ hơn? Trước hết chị phải rất kiên định trong lập trường của mình. Không thể để cho người đàn bà đó hủy hoại hạnh phúc gia đình chị. Chị cần nói chuyện với chồng chị một cách thẳng thắn nhất. Anh ấy cần được biết chị muốn gì để có thể đáp ứng những điều chị mong muốn.
Nếu anh không thể đáp ứng được những điều chị cần thì 2 người nên chia tay. Khi 2 người đã tìm được tiếng nói chung và anh cũng có quan điểm rõ ràng thì chị phải gặp mặt trực tiếp người đàn bà đó để nói chuyện. Điều này cho thấy chị không phải là người chị biết chạy trốn. Chị ta chả có lý do gì mà cướp chồng chị cả. Chị ta cũng không có lẽ phải vì vừa phản bội chính chồng mình, vừa làm tan nát hạnh phúc gia đình người khác.
Thực ra chị Dung cũng là một người đáng thương hại vì chị ta không tìm được tình yêu và hạnh phúc gia đình hoặc chồng chị ta có thể phản bội chị ta nên chị ta mới sinh ra ngông cuồng như vậy. Tôi dám chắc rằng sau cuộc nói chuyện với chị ta, chị sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Hiện giờ, chị ta là nguồn cơn cho mọi bất hạnh của chị. Nếu chị dám đối đầu với một con người ngông cuồng đến như vậy và chiến thắng trong cuộc đấu chí, chị sẽ trưởng thành hơn rất rất nhiều. Trước khi gặp chị Dung, chị cũng nên suy nghĩ và mường tượng ra những gì chị cần nói, hình dung ra cuộc nói chuyện sẽ như thế nào, chị nói và làm những gì. Càng thật càng tốt. Nó sẽ giúp chị có thêm sức mạnh.
Để qua được sóng gió này thực ra không khó. Để giữ được hạnh phúc gia đình sau này mới là điều khó và đó mới là thử thách thật sự. Tôi mong chị suy nghĩ kỹ những gì mình muốn và một khi đã biết được những gì mình muốn rồi thì chỉ còn một việc, đó là làm tất cả những gì chị có thể để đạt được mục tiêu đó. Chúc chị thành công và tìm lại được niềm hạnh phúc đã mất.