From: Tran Ha
Sent: Thursday, November 06, 2008 5:25 PM
Subject: Tra loi bai: Toi phai lam gi voi benh ghen ky quac cua chong
Tôi đã đọc kỹ phần Tâm sự của chị. Có bạn bắt bẻ câu chữ trong phần tâm sự của chị, nhưng tôi nghĩ không cần thiết. Bởi cho dù trước kia chị là cô gái "dữ", hay đôi lúc chị gọi bạn mình là "bạn trai", "bạn học", "bạn cũ", thì tôi có thể thấy được chị là người phụ nữ chung lòng và yêu thương chồng con.
Về chuyện của chị, ở góc độ một phụ nữ có con, đã trải qua quãng thời gian sinh con (mệt mỏi, không thiết tha chuyện ấy, đấy là vấn đề sinh lý phụ nữ sau có con), đã có những lúc chồng tôi có lời lẽ khiếm nhã giống chồng chị, tôi rất thông cảm với chị. Chị ạ, vấn đề này cũng sẽ làm chị mệt mỏi và nếu kéo dài sẽ bùng phát cả hai bên, nhất là khi mình bị xúc phạm sẽ dễ nổi nóng, từ đó chồng càng sinh nghi.
Tôi từng nổi nóng, và đã nhận lại nổi nóng. Từ đó, tôi thấy rằng tôi nổi nóng, hay phản ứng thì càng khiến chồng nghĩ rằng mình chống chế. Tốt nhất mình nên nhẹ nhàng giải thích về tâm sinh lý của phụ nữ trong giai đoạn này. Chị có thể nói một cách nghiêm túc với thái độ thẳng thắn và xây dựng. Hoặc những lúc vui đùa thì chị có thể nói vui và tế nhị.
Chồng chị ghen và phát ngôn không hay do anh ấy không kiểm soát được ngôn ngữ. Chị thông cảm cho anh ấy vì anh ấy cũng có nhu cầu tối thiểu nhất của đàn ông. Tốt nhất chị đừng để ý, tránh gây đau khổ tinh thần cho mình, hướng bận tâm sang việc khác để không bị áp lực.
Đối với những đòi hỏi của chồng, chị không nên cự tuyệt thường xuyên. Đôi khi cũng nên nhún mình, cho dù không muốn. Cách duy nhất không gây đau đớn do sức khỏe không tốt, hoặc không có hứng thú, chị có thể nhờ đến các phương pháp khác, chị có thể hỏi mua tại các nhà thuốc.
Vài dòng chia sẻ với chị từ kinh nghiệm của tôi, mong chị giữ được hạnh phúc.