From: Ng Thanh
Sent: Thursday, January 03, 2008 10:18 AM
Subject: Re: Sốc vì cảnh ái ân xuất hiện trên web đen
Chào bạn Yến,
Bạn chẳng nên sợ hãi như thế khi chuyện xảy ra là do người khác sai phạm, tội lỗi là của họ chứ không phải của bạn. Kinh doanh khách sạn phải đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng, đó là yêu cầu đầu tiên. Khi những người kinh doanh khách sạn đặt camera hay những thiết bị khác hay những hình thức khác để xâm phạm sự riêng tư của khách hàng thì họ đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cuộc sống và vi phạm pháp luật. Khi tung hình ảnh, phim đó lên mạng (hay để người khác thực hiện), họ tiếp tục vi phạm thêm tội khác nữa mà pháp luật đã quy định.
Nếu trường hợp của bạn xảy ra ở những quốc gia trọng pháp như Mỹ, Australia, Singapore hay các nước châu Âu phát triển, bạn sẽ được pháp luật bảo vệ và mang lại công bằng cho mình, bằng cách tòa án sẽ xử tù người vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại tinh thần có thể lên đến hàng triệu USD. Còn ở Việt Nam, đâu đó chúng ta vẫn thấy nhiều người bị làm nhục nơi công cộng, bị quấy rối, đe dọa... Pháp luật có can thiệp nhưng chủ yếu là "giảng hòa" và khi có hậu quả nghiệm trọng mới bắt tay vào xử lý. Nhưng nhìn chung người bị hại không thể bù đắp được hết thiệt hại mà mình phải gánh chịu.
Vì thế tôi khuyên bạn hãy "đứng thẳng lên", sống bình thường và chẳng việc gì phải để tâm đến "phim bẩn" kia. Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện không công bằng xảy đến với mình, hãy chấp nhận. Và nếu có thể, nhờ công an, tòa án can thiệp. Còn nếu bạn cảm thấy khó đưa những kẻ xâm hại mình ra pháp luật, thì... rút kinh nghiệm. Và tiếp tục vui sống. Thế thôi!
Chúc bạn và người yêu của mình luôn vững vàng trong tình yêu của mình nhé.
Thanh