Mourinho (trái) rất muốn Toure bị treo giò. |
Sự việc diễn ra gần cuối trận hòa 0-0 ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Yaya đã đá vào cầu thủ đội chủ sân Carrow Road nhưng trọng tài Jon Mos không thổi phạt vì không kịp quan sát.
Từ mùa giải 2013-2014, để ngăn chặn nạn bạo lực sân cỏ, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cho áp dụng những biện pháp mạnh. Theo đó, nếu các trọng tài điều khiển trận đấu xác nhận không theo dõi kịp tình huống trên sân, một tiểu ban kỹ thuật gồm ba cựu trọng tài sẽ xem lại tình huống qua băng ghi hình và xác định mức độ của hình phạt. Quy trình này diễn ra trong vòng một ngày sau khi vòng đấu kết thúc.
Yaya được cho là phải đối mặt với án treo giò ba trận.
Tuy nhiên tiểu ban kỹ thuật của FA hôm qua cho rằng hành vi của ngôi sao 30 tuổi chưa đến mức bị xử phạt. Ngay cả nạn nhân Van Wolfswinkel cũng tỏ ra vui mừng với phán quyết này. "Thật tốt khi biết Toure không bị treo giò. Những cầu thủ như anh ấy thuộc về sân đấu", tiền đạo 25 tuổi viết trên mạng xã hội Twitter.
Dẫu vậy, cũng sẽ có những người không vui, và một trong số đó là HLV Mourinho. Chiến lược gia của Chelsea đã tích cực kêu gọi FA phải xử lý Toure. "Nếu cậu ta không bị xử phạt, điều đó có nghĩa là: bạn có thể làm những gì mình muốn, một khi trọng tài không nhìn thấy. Nếu FA muốn bảo vệ bóng đá, họ phải treo giò cầu thủ này".
Có những ngờ vực cho rằng việc Mourinho lên tiếng như thế nhằm triệt tiêu sức mạnh của Man City - đội sẽ đối đầu với Chelsea ở vòng 5 FA Cup diễn ra cuối tuần này.
Trái với Toure, FA quyết định khép Craig Bellamy của Cardiff City vào tội bạo lực, sau khi đấm Jonathan de Guzman của Swansea City trong trận derby Bắc xứ Wales.
Hà Uyên