Người gửi: TNTVO
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Y Thuc Van Hoa
Có lẽ vì bị ảnh hưởng từ trình độ văn hoá thấp hay chăng? Nói vậy cũng không đúng hoàn toàn, vì vẫn có những người là nhà khoa học, nghiên cứu, thậm chí bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ mà vẫn mê tín dị đoan, có những thói quen sống trái với khoa học... Điều này cũng có nghĩa là Việt Nam chúng ta phải mất thật nhiều thời gian để từ từ xoá đi cái khoảng cách lối sống văn minh, hiện đại giữa chúng ta và các nước phát triển trên thế giới, nơi mà người dân được giáo dục cách sống văn hoá, văn minh ngay từ khi là một đứa bé.
Người gửi: Lê Minh Quang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi hoàn toàn đồng cảm với bạn Trần Minh Tuyến
Tôi hằng ngày đi làm việc qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một con đường đẹp và là cửa ngõ quốc tế của Thành phố. Và hầu như ngày nào tôi cũng gặp đám ma, thường là từ chùa Vĩnh Nghiêm đi ra. Tôi thực sự phẫn nộ vì những người ngồi trên xe tang cứ vô tư bốc hàng đống giấy vàng mã ném xuống đường. Tôi tự hỏi lúc đó họ đang nghĩ về người quá cố hay là đang hả hê vì đám nhà mình thả được nhiều giấy lộn hơn đám khác. Và tôi cũng nghĩ không biết trong số những người đang lưu thông trên đường có bao nhiêu phần trăm đồng tình và bao nhiêu phần trăm phản đối hành động đó. Và những người nước ngoài chứng kiến việc làm đó nghĩ gì về lối sống đô thị của dân ta?
Đành rằng đó là một tập quán, nhưng theo tôi đã đến lúc chính quyền phải ra lệnh cấm tuyệt đối hành động mất văn minh này. Tại sao có pháp lệnh về vệ sinh đô thị mà việc làm này lại được tự do thực hiện không gặp một sự ngăn cản nào cả? Chúng ta đang cố gắng hội nhập với thế giới văn minh bằng các hủ tục như thế này sao?
Người gửi: Tống Đại Phong
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nên cấm rải tiền mã trên đường khi đưa đám ma
Kính gửi: Ban biên tập
Theo tôi, nhà nước nên cấm rải tiền mã trên đường (bất kỳ là đường phố, ngoại ô hay đường nông thôn) khi đưa đám ma. Chỉ được sử dụng để đốt tại nhà hay tại nghĩa địa, nghĩa trang, khi cúng bái.