Người gửi: Anh Tùng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Thật vớ vẩn khi tranh cãi "Cảnh sát giao thông đứng ở góc khuất - nên hay không?"
Đọc bài bạn Thông Mạnh chê trách việc Cảnh sát giao thông đứng ở góc khuất để bắt người vi phạm, tôi thấy hết sức vớ vẩn, vì mấy lẽ sau:
1. Nếu ý thức người dân tốt, không ai vi phạm thì chẳng cần cảnh sát giao thông (CSGT) làm gì. Điều này dễ thấy ở các nước châu Âu, hầu như không có bóng dáng CSGT nhưng giao thông rất trật tự, đúng luật. Vậy ý thức tốt từ đâu, xin thưa rằng ngoài những phương pháp giáo dục thì việc bắt và phạt là việc rất quan trọng. Cũng nhờ phạt đúng, phạt nặng mà ở các nước châu Âu ý thức giao thông rất tốt. CSGT đặt camera bí mật, ghi hình và phạt. Vì vậy việc "rình" và phạt người vi phạm giao thông là rất cần thiết.
2. Tâm lý người vi phạm là đối phó. Chúng ta có thể thấy rất rõ: ngã tư có đèn xanh đèn đỏ mà hay có CSGT đứng thì hầu như không có vượt đèn đỏ và ngược lại. Nếu bạn ra đường buổi sáng sớm (khoảng 6 giờ sáng) hoặc khuya (khoảng 12 giờ đêm), khi đó đường rất vắng và CSGT thì hầu như không trực nữa, đến bất cứ ngã tư nào có đèn đỏ cũng đều thấy đa số xe máy vượt đèn đỏ, chỉ có ôtô và 1 vài người đi xe máy là dừng lại. Bạn giải thích ra sao? Vậy có nên cho CSGT "phục" để bắt những vi phạm đó không?
3. Việc "rình" bắt người vi phạm rồi gián tiếp xảy ra tai nạn là điều không muốn. Nhưng xin thưa, người vượt đèn đỏ có nghĩ mình có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào khi vượt đèn đỏ không? Không những thế mình còn gây tai nạn cho người khác, nhất là người đi bộ qua đường? Có thể thấy khả năng người vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người khác cao hơn rất nhiều lần so với khả năng tai nạn do "giật mình" khi bị thổi phạt.
Với những lý lẽ trên thì việc tranh cãi "Cảnh sát giao thông đứng ở góc khuất - nên hay không?" là vớ vẩn. Điều chúng ta cần là ít người vi phạm, từ đó ít tai nạn.