Người gửi: Dong Ngo
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Re: Những anh 'Núp' trên đường phố Hà Nội
Đọc bài của bạn Thông Mạnh tôi thấy rất là buồn cười và buồn. Không phải là vì tính hài hước của nó mà là vì việc bạn phàn nàn về việc công an núp hay không núp.
Luật pháp cần phải được thực hiện một cách tự giác chứ không thể luôn luôn cần áp chế. Nếu thực sự hiểu và tuân theo luật giao thông thì bạn hay bất cứ ai chẳng việc gì phải quan tâm đến việc cảnh sát làm gì ở đâu.
Nếu bạn ra nước ngoài bạn sẽ thấy ở hầu hết các thành phố lớn, rất hiếm khi thấy bóng cảnh sát vậy nhưng dòng người đi lại vẫn rất "trật tự, hiền hòa". Đó mới là điều đáng phải đặt câu hỏi tại sao.
Theo tôi, cảnh sát ở Việt Nam cần phải làm như vậy, hoặc nên đặt camera ở các chốt có đèn đỏ và phạt thật nặng các trường hợp vi phạm. Thậm chí với một số lỗi nên thu bằng lái và buộc đương sự đi học lại luật. Chỉ có như vậy thì trường hợp tai nạn "giật giật" như bạn miêu tả mới hết được. Chứ chuyện "núp" hay không "núp" thì chẳng giải quyết được gì nhiều.
Thành tích và tăng ngân sách là điều tốt chứ có gì là xấu đâu?