Gửi gia đình bé nhỏ của con, chỉ vài ngày nữa thôi con được trở về ngôi nhà thân yêu của con rồi. Lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, cuộc sống hoàn toàn thay đổi khi con bước vào cánh cổng đại học, vào ký túc xá. Đó là những lúc gặp nhiều người hơn, những con người xa lạ, con biết thêm nhiều người, cảm giác cũng không bao giờ như ở nhà được, cho dù con có cố gắng để mình hòa nhập hơn...
Nhớ ngày đầu con ngủ trong ký túc xá, mở mắt lên và cảm thấy xa lạ, con đã khóc, con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ út... rồi thì con cũng về được một lần, cảm giác được ăn cơm nhà thật thích, ấm áp một cách lạ thường, dù có không ngon như nhà hàng hay có mặn quá hay nhạt quá.
![1521557-1518931641675998-64072-5222-7250](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/05/1521557-1518931641675998-64072-5222-7250-1423106516.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hcC8QmqkVkFWzhEqJm0EfQ)
Rồi thì lịch học con dày lên, con cũng chẳng về được nữa, sắp Tết rồi, cảm giác nao nao khó tả, con đi ngoài đường, đâu cũng tràn ngập không khí Tết, con thích lắm, nhớ Tết nào cũng lon ton đi mua đồ gắn lên cây mai. Bây giờ, con mới biết Tết quan trọng như thế nào.
Nếu hồi xưa, Tết là cái cớ cho con được ăn nhiều món ngon, được kì xì, được mặc đồ mới, thì nay, với một đứa sinh viên năm nhất, đó là cái cớ để con có thể về nhà mà đoàn tụ gia đình, ở bất cứ đâu. Ai đi làm ăn xa, Tết là cái cớ cho người ta có thể về nhà, là cái cớ để người ta có động lực làm việc, cái cớ đoàn tụ gia đình mà ngày thường khó mà có được.
![994188-1518918751677287-1928168244805803](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/03/994188-1518918751677287-1928168244805803094-n-1422527738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X51jIWp6v83R17O9LtoeeA)
Tết năm nay, không chỉ là lúc con biết được gia đình quan trọng với con thế nào mà là con muốn chứng tỏ cho ba mẹ thấy, con đang trưởng thành rồi... con đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi đó. Đó là số tiền đầu tiên con kiếm được trong đời, con muốn dành cho nhà mình những điều tốt đẹp nhất. Con hứa với ba mẹ rằng, Tết nào con cũng sẽ về và quà con dành cho ba mẹ sẽ càng ngày càng to lên.
Con yêu gia đình mình lắm.
Nguyễn Hồng Phượng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |