- Điều gì khiến chị nhận lời về Việt Nam làm giám khảo thay ca sĩ Hồng Nhung trong chặng sau của cuộc thi “Tuyệt đỉnh tranh tài”?
- Đầu năm 2013, tôi được ban tổ chức "The Winner is" mời tham dự với cương vị thành viên giám khảo nhưng tôi từ chối. Nguyên nhân là chương trình đòi hỏi sự hiện diện của tôi trong suốt 12 tuần, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Vì lịch show diễn ở Mỹ đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước nên tôi không có thời gian để góp mặt.
Lần này chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" mời khá sớm nên tôi có thể sắp xếp công việc tham gia mà không gặp khó khăn như năm ngoái. Hơn nữa, tôi cũng muốn thử cảm giác làm giám khảo cho một cuộc thi âm nhạc. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn đứng trên sân khấu và chia sẻ âm nhạc cùng người hâm mộ.
- Cảm giác của chị ra sao khi lần đầu ngồi “ghế nóng” của một chương trình âm nhạc?
- Tôi nhận thấy chương trình này rất đặc biệt, không riêng với thí sinh (họ là những ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng) mà còn với ban giám khảo. Người "cầm cân nảy mực" có cơ hội thưởng thức các ca sĩ đã thành danh trình diễn và đóng góp nhận xét của mình. Tôi sẽ có trải nghiệm mới và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp trẻ.
Lần đầu tiên làm giám khảo cho một chương trình như thế này nên tôi rất vui. Ngoài ra, tôi cũng thấy có phần căng thẳng khi phải nhận xét sao cho minh bạch và công bằng trước phần trình diễn của các ca sĩ.
- Chị chuẩn bị ra sao cho vai trò giám khảo lần này?
- Tôi đã theo dõi ngay từ buổi phát hình đầu tiên của show để nắm bắt diễn tiến các buổi trình diễn của thí sinh qua nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tôi cũng xem kỹ phần tranh luận, bình luận của giám khảo Hồng Nhung, Lê Hoàng để lấy kinh nghiệm cho mình.
Vào ngày đầu tuần, ở Mỹ tôi rất sốt ruột mong nhận được những video của ban tổ chức gửi qua để xem ngay và rút kinh nghiệm. Tôi có cảm giác như mình đã hiện diện trong show này vậy (cười). Cuối tuần, tôi thường đi diễn ở các tiểu bang. Khi ngồi trên máy bay, tôi cũng tranh thủ ghi lại những điểm đặc biệt cần lưu ý để chuẩn bị cho công việc sắp tới.
- Chị có lời khuyên nào cho thế hệ sau trên con đường âm nhạc?
- Tôi cảm nhận những phần thi thố của các ca sĩ trong "Tuyệt đỉnh tranh tài" rất đáng khâm phục. Họ là những người chuyên nghiệp, luôn thể hiện được niềm đam mê và hồn nhiên khi trình diễn, cả trong những thể loại nhạc không phải sở trường. Đối với riêng tôi, điều quan trọng với một người ca sĩ là phải luôn giữ được niềm đam mê trong âm nhạc. Khi đã thành danh, họ mong mình không giẫm chân tại chỗ, nên sẽ tiếp tục tìm tòi để phát triển, làm thế nào cho hay hơn. Thế nhưng, trong sự miệt mài đó, người ca sĩ dễ bị chi phối bởi kỹ thuật, làm mất đi sự hồn nhiên cần có. Vậy tôi chỉ xin chia sẻ với các thế hệ sau là hãy sống thành thật với âm nhạc như với chính mình. Các bạn hãy yêu và đam mê nó.
- Ông xã ủng hộ chị như thế nào trong vai trò mới này?
- Chồng luôn ủng hộ tôi trong mọi quyết định về nghệ thuật. Anh ấy rất vui khi tôi nhận lời đến với chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài". Anh hơi buồn vì công việc bên Mỹ đang bận rộn nên không cùng tôi tham gia chuyến về Việt Nam lần này. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ xa lâu như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất là hàng ngày vẫn gửi tin nhắn và trò chuyện với nhau để biết được tình hình đối phương cũng như đỡ nhớ nhau (cười).
- Làm giám khảo ở Việt Nam hơn một tháng, chị thu xếp công việc gia đình ra sao?
- Khó khăn lớn nhất của tôi là phải xa gia đình, xa mẹ Thái Thanh. Mẹ sống chung với tôi 5 năm nay nên đã quen với thời khóa biểu của tôi. Từ trước đến nay, tôi đi xa nhiều lắm là hai tuần. Mẹ thường mong tôi về và nói: “Lan bay đi xa, mẹ lo lắm. Khi nào về đến nhà thì mẹ mới yên tâm, ngủ yên giấc được”. Tôi thu xếp cho mẹ lúc nào cũng có người giúp việc bên cạnh nhưng rất xót khi biết mẹ lo lắng.
- Về Việt Nam làm giám khảo, chị có dự định nào khác?
- Năm nay, tôi có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Chồng tôi nhận được công việc rất tốt là thiết kế và quản lý thành lập đường xe điện (Metroline) ở đảo Hawaii. Tôi phải sống ở hai nơi: California, Honolulu. Vì thế, tôi không dám nghĩ thêm những kế hoạch khác trong âm nhạc. Tuy nhiên, trong những tháng qua, tôi cũng thu âm một số ca khúc của nữ nhạc sĩ Đoàn Vi Hương.
Trong chuyến về Việt Nam lần này, ngoài việc tham gia làm giám khảo cho "Tuyệt đỉnh tranh tài", tôi sẽ đến với những show riêng tại phòng trà TP HCM mỗi tối thứ sáu cuối tuần để gặp khán giả.
Tâm Giao thực hiện