Người gửi: Khoa Nguyễn Đăng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: U23 Việt Nam chơi không có chiến thuật
Các chuyên gia bóng đá, các nhà báo cứ hay mổ xẻ sơ đồ đội hình, chiến thuật hay đấu pháp... rồi lạm dụng đủ các thuật ngữ kêu như chuông để bình luận về một đội tuyển Việt Nam thất thường, thỉnh thoảng đá hay còn nhiều lần đá dở... Nhưng thực ra, bóng đá tầm Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại chỉ đến từ những bàn thắng và những sai lầm ngờ nghệch của cầu thủ mà thôi.
Nói thì hơi quá, nhưng tại SEA Games lần này, khi mà các bạn Lào hai ba lần đốt lưới nhà trong một trận đấu, cầu thủ Indonesia thì chạy như gà mắc tóc suốt giải mà vẫn có HC đồng, còn các chàng trai Việt Nam liên tục đưa bóng vào chân Thái Lan trong một trận chung kết đỉnh cao khu vực mà nói tới chiến thuật với đấu pháp quá nhiều thì quả là hơi bị xấu hổ.
Nhớ lại trước đây, một bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar tạo ra một thế hệ vàng cho Việt Nam kể từ năm 1995 (dù thế hệ đó chưa bao giờ có vàng), rồi sau đó, Tiger Cup 2000, cũng chỉ một bàn thắng cuối hiệp phụ của Gendut trong trận gặp Indonesia đã vùi dập thê thảm chính thế hệ vàng đó.
Quay trở lại với những bàn thua trong trận gặp Thái Lan, ở bàn thua mà ông Riedl gọi là bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Hải Lâm lấy đầu phá bóng như một cầu thủ U10 vào ngay giữa vòng cấm địa cho tiền đạo Thái dứt điểm, trong khi biên phải trống hoác thì anh không chịu phá ra. Giá như anh đừng có đứng đấy thì bóng đã đi hết biên, kết thúc một pha sóng gió cho đội Việt Nam. Thế thì nói đến tư duy chiến thuật của cầu thủ làm gì cho phí. Còn trong hai bàn thua vỡ mặt sau đó, đã chấp nhận tấn công thì phải bị hở sườn, thế mà chẳng hiểu tiểu xảo thường ngày giấu hết đi đâu, mà khi Thái Lan phản công không kéo được tiền đạo bạn cho họ ngã một cái, để rồi bị sút cho toạc lưới, mà sau đó vẫn bị báo chí mắng cho là chơi không fairplay...
Còn ông Riedl, chẳng hiểu ông nghĩ gì khi Tiger Cup 98, ông nói ông hài lòng nhất với lối chơi của đội tuyển trong trận chung kết gặp Singapore. Còn lần này, ông bảo trận chung kết là trận đấu hay nhất của Việt Nam. Thế nhưng bàn thắng thì ông không có?
Vậy cho nên trước khi nói đến việc luyện tập cho các cầu thủ về sơ đồ đội hình, chiến thuật hay đấu pháp thì hãy dạy cho họ biết thế nào là bóng đá đã. Chứ muốn “chộp” lấy HCV mà còn những sai lầm ngớ ngẩn như thế thì chẳng khác nào muốn thi đậu đại học mà chưa học cấp 3.