Hôm trước, trong trận Pháp đấu với Nigeria, cờ Việt Nam đã bay trên khán đài và lọt vào ống kính truyền hình. Một cuộc tranh cãi thú vị đã diễn ra về ý nghĩa của hành động này. Chính hai người Việt Nam mang cờ đã lên tiếng. Từ hôm đó, tôi vẫn căng mắt nhìn lên khán đài trong mỗi trận đấu.
World Cup là sự kiện thể thao lớn của hành tinh. Được chơi ở sân chơi này là ước mơ cháy bỏng của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Người hâm mộ trên khán đài không chỉ là công dân hai nước đang đấu và người dân địa phương, mà còn là người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh đổ về. Bản thân tôi cũng có mục tiêu sẽ xem ít nhất vài trận World Cup ở trên khán đài trong cuộc đời của mình.
Trong đám đông khán giả trên sân đó, ai cũng có một ước mơ. Khi tôi căng mắt ra để xem thì chỉ trong vòng vài trận ở vòng 16 đội và bốn trận tứ kết, tôi đã thấy cờ Israel, cờ Jordan, cờ Lebanon, cờ Phần Lan, cờ Trung Quốc, vài lá cờ mà tôi không nhận ra và cả cờ của những nước đã tham dự nhưng ra về sớm như cờ Anh, cờ Hi Lạp, cờ Cameron.
Việc mang cờ tổ quốc vào các trận đấu ở World Cup dù nước đó không tham dự có vẻ như khá phổ biến. Tôi không biết những cổ động viên của các nước khác có bị chỉ trích hay được ca ngợi như hai cha con ông Trần Ngọc Thanh hay không. Tuy nhiên, các cổ động viên ấy chắc cũng như hai cha con người Việt, họ đều có một giấc mơ được thấy đội nhà thi đấu ở World Cup.
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng có lúc xuất hiện trong trận đấu giữa Pháp và Nigeria. Ảnh: KN. |
Mới mấy tháng trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã hụt vé dự World Cup. Tôi tuy sống ở Mỹ nhưng cũng cố gắng ngóng theo trận đấu của tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, bởi tôi đã dự định sẽ sang Canada hè tới để cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. Nay thì giấc mơ ấy đành phải gác lại và tôi vẫn phải cổ vũ cho tuyển Mỹ. Giấc mơ World Cup vì thế vẫn còn cháy bỏng trong bao nhiêu người hâm mộ bóng đá.
Xét cho cùng, nhiều người Việt Nam vẫn còn e ngại khi đem bản thân mình so sánh với các nước khác, nhất là trong lĩnh vực thể thao. Thay vì chỉ trích là hành động ấy không có liên quan đến trận đấu thì ta nên nhìn nó với con mắt cảm thông hơn.
Ước mơ thường đi trước hành động và thay vì chỉ mơ và chỉ trích giấc mơ thì ta nên bắt tay vào làm việc. Chơi bóng đá và cho con cái của mình chơi bóng đá là cách thiết thực nhất để góp tay thực hiện giấc mơ bóng đá của người Việt Nam.
>> Xem thêm: Bạo lực, tiểu xảo và trọng tài làm hỏng World Cup 2014
Chia sẻ bài viết của bạn về World Cup tại đây.