Ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo đều là doanh nhân, họ đều có những ý tưởng riêng, khi bất đồng quan điểm thì hạnh phúc đổ vỡ. Vấn đề của họ không phải là tiền, mà là tâm huyết, là rất nhiều dự định đang muốn triển khai.
Mọi người đều nói nhiều đến tiền, tiền để làm gì, tiền đánh đổi hạnh phúc gì gì đó... là không đúng. Tiền chỉ là vật đảm bảo cho họ thực hiện những điều họ muốn làm, và đó là hạnh phúc của họ.
Cũng như một nhà khoa học dành hết thời gian vào nghiên cứu khám phá, kể cả bỏ bê gia đình, đó là hạnh phúc của họ. Cũng như một người lính chiến đấu xa nhà, không thể lúc nào gia đình cũng được đặt lên hàng đầu.
Nhưng rồi có lúc họ sẽ trở về nhà, hoặc ra đi mãi mãi. Nhưng gia đình không nên oán trách, mà hãy luôn nhớ đến họ, ủng hộ và thậm chí neo gương. Họ khác với tất cả người bình thường chúng ta nên hãy thôi phán xét vì họ đã đánh đổi hạnh phúc gia đình để vươn đến những lý tưởng ngoài tầm với người bình thường.
Tất nhiên vẫn có những người có thể cân bằng được gia đình và lý tưởng máu thịt của mình, nhưng không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.