Cứ mỗi dịp Tết thiếu nhi, ở các tổ dân phố, các đơn vị, cơ quan, công ty xì xào điệp khúc"Con anh có giấy khen không?", "Con chị đạt học sinh gì?". Họ hỏi là để trao quà 1/6 cho trẻ. Vậy là với những đứa trẻ không có thành tích chẳng có quả. Đó là lỗi của chúng hay lỗi ở tư duy của người lớn?
Ngày xưa, tôi đi học cuối năm cả lớp tổng kết được 5 đến 10 bạn khá, giỏi. Bây giờ cả lớp có mỗi con mình học lực khá còn lại toàn giỏi. Ngày xưa chỉ học ngày nửa buổi còn bây giờ học cả ngày, chủ nhật, học từ sáng đến 8h tối. Ngày xưa học ít nhưng cái gì cũng biết làm, còn bây giờ học nhiều và không biết làm gì (vì có lúc nào ở nhà mà bố mẹ dạy).
Có lẻ con tôi đã nói không với học thêm nên thành tích của cháu chỉ vậy. Mỗi tối, tôi chỉ cho cháu dùng từ 1-2 tiếng để làm bài tập nên vẫn có thời gian giúp mẹ lau bàn, rửa bát, nhặt rau...
Tôi khẳng định một điều rằng, không phải ai học giỏi lúc nhỏ thì sau này lớn lên sẽ giỏi. Vì thế, các phụ huynh đừng tạo áp lực cho các em nhỏ bởi căn bệnh thành tích nữa?
Công bằng trong việc tặng quà dịp Tết thiếu nhi cho các cháu là một cách loại trừ bệnh thành tích.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.