Sau khi đọc bài viết “Phương Mỹ Chi bị nhà trường cảnh cáo đuổi học”, tôi đồng ý với cách làm đó của nhà trường. Chúng ta chỉ nên xem The Voice Kids là một sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ, là nơi để các em gặp gỡ và giao lưu tài năng chứ không nên vì tham gia chương trình mà làm việc học hành của các em trở thành vấn đề khó khăn.
Nếu thực sự các em có tài năng thì bố mẹ nên cho các em tham gia học nhạc ở các trung tâm văn hóa và xem đó là học ngoại khóa. Không nên để các em chạy show kiếm tiền, vì các em còn quá nhỏ tuổi.
Trên thế giới, đã có biết bao em nhỏ tuổi nổi tiếng và chạy show mà quên học hành, rồi sa ngã vào những rắc rối của thế giới giải trí. Mà những điều đó, tôi nghĩ các em chưa đủ tuổi, chưa đủ bản lĩnh để đương đầu vượt qua.
Việc quan trọng nhất bây giờ của các em là việc học, nếu thực sự có tài năng thì các em sẽ phát triển và thật tốt nếu sự phát triển có định hướng. Tôi chỉ mong rằng các vị phụ huynh sẽ xác định đúng đắn con đường cho các em đi. Đừng để các em đi sai đường sẽ chỉ lãng phí đi tài năng của các em.
Phương Mỹ Chi cùng mẹ trong ngày khai giảng. |
Tôi hiện đang là giáo viên giảng dạy đại học. Tôi thực sự cảm thấy rất hụt hẫng, rất buồn. Buồn vì lối suy nghĩ của một số bạn đọc quá thực dụng khi bình luận chuyện hát và học hành của Phương Mỹ Chi kiểu 'cần tranh thủ kiếm tiền hết cỡ'. Tôi nghĩ chắc do môi trường sống tác động, hay do thất bại nào đó đã tác động đến anh chị.
Tôi cũng đang có con nhỏ, tôi sẽ không cho con đi show như gia đình Phương Mỹ Chi, mà chỉ bảo với con là con đã vượt qua chính mình. Hãy cố gắng học tập, vì môi trường học tập dạy ta rất nhiều thứ: một là tính kỷ luật, hai là kỹ năng sống và làm việc tập thể, ba là khả năng tư duy, tự nghiên cứu và tiếp thu các kiến thức tốt.
Bởi tài năng cũng cần có học và tối thiểu muốn làm ngôi sao lớn ít nhất cũng phải có 12 năm cấp 3 và 4 năm đại học. Trình độ ngoại ngữ ít nhất thuộc 1 đến 2 thứ tiếng, chứ bạn nghĩ học hết lớp 9 mà thành ngôi sao lớn được sao.
Trong một cuộc thi giám khảo hỏi em học hết lớp mấy, có thí sinh trả lời "em học hết lớp 9 và em không cần học cũng vẫn có thể trở thành ngôi sao". Nếu vậy thì hài quá, như thế sao khích lệ được các bạn trẻ phấn đấu và noi gương theo. Đã là người công chúng thì phải tài đức vẹn toàn thì mới là sao lớn đúng nghĩa và chân chính.
Còn chuyện các bạn cứ đem giáo dục nước ngoài mà so sánh ở đây, rồi một số bạn nói là tốt nghiệp rất nhiều bằng cấp mà không tìm nổi một công việc để có thu nhập là do các bạn quá lười, lúc nào cũng muốn là tôi có bằng đại học tôi phải làm ở vị trí này nọ, lương cao mà không biết rằng mình đã có được kiến thức để có thể làm được việc.
Hãy để cho trẻ có được một tuổi thơ thật đẹp, được phát triển tân sinh lý bình thường đừng gieo vào tâm trí của các em những thứ thực dụng đó. Nó sẽ làm hại bé nhiều hơn đấy các bạn à.
>> Xem thêm: Xót lòng với Phương Mỹ Chi bị đồng tiền, dư luận rìu búa / 'Nhói lòng thấy Voice Kids hát để kiếm tiền xây nhà cho mẹ'
Đăng Vũ – Lê Văn Hiệp
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, giải trí tại đây .