Tôi chưa có cơ hội đặt chân đến mỏm đá ở Mã Pì Lèng, nơi phóng tầm mắt có thể nhìn thấy cảnh tượng quê hương hùng vì với núi non trập trùng, phía dưới là con sông Nho Quế như một sợi chỉ vắt ngang khe núi, bất tận và đẹp đến nao lòng. Chính vì lẽ đó, thật không thể giấu giếm nổi cảm giác hụt hẫng và thất vọng khi biết rằng mỏm đá huyền thoại ấy giờ chỉ còn trong những bức ảnh, khi đã có bàn tay con người can thiệp vào.
![momda-5100-1397125778.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/10/momda-5100-1397125778.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BSs1NIgDhFraArVdsaDG1w)
Mỏm đá huyền thoại giờ đây đã bị bê tông hóa. Ảnh: Ngo Nhat Quang
Mỏm đá ấy hiện tại đã được bê tông quây kín vuông vức, chẳng còn nữa dấu ấn chênh vênh, đầy hoang sơ của tự nhiên, kích thích cảm giác chinh phục của những người yêu thích du lịch. Có nhiều người nói rằng điều này sẽ an toàn hơn cho người ngắm cảnh, nhưng xin thưa, từ trước đến nay cũng chưa có ai phải bỏ mạng khi leo lên mỏm đá này.
Ngay từ khi nhìn thấy mỏm đá sắc cạnh ấy, mỗi chúng ta đều biết cần phải thận trọng, bình tĩnh khi đặt chân lên đó, chứ chẳng một ai dám vồ vập leo lên đây nhảy múa chụp ảnh cả. Liệu đây có phải là hành động “lo bò trắng răng” của cơ quan quản lý?
Trong khi ấy, cảm giác trải nghiệm của một người đi du lịch dường như đã không còn vẹn nguyên. Thứ cảm giác mạnh khi bàn chân mình đứng vững vàng đứng trên mỏm đá, đôi mắt hướng thẳng đến con sông Nho Quế và đồi núi hùng vĩ trước mắt, tôi nghĩ đó là khi khát khao chinh phục thiên nhiên lên đến đỉnh điểm.
Khi hai chủ thể con người và tạo hóa được hòa nhập vào làm một, cũng là lúc chúng ta cảm thấy mình tự do nhất, khoáng đạt nhất, được vùng vẫy trong bầu không khí trong lành tuyệt đối, chẳng một bàn tay của sự mệt mỏi, căng thẳng nhọc nhằn nào có thể níu lại. Đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất khi con người quyết tâm xách ba lô lên và đi du lịch hay sao?
![momda-huyenthoai-9563-1397125778.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/10/momda-huyenthoai-9563-1397125778.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OQP1B-zls7UBs-PdfsPxmw)
Từ này về sau sẽ không còn những bức ảnh con người được hòa mình tuyệt đối với thiên nhiên thế này nữa. Ảnh: Hà Linh
Tôi tin rằng tất cả những ai đặt chân đến Hà Giang đều mong muốn được hòa mình với thiên nhiên, họ bị kích thích bởi cảm giác trải nghiệm những thắng cảnh hoang sơ, hùng vĩ của một vùng đất trập trùng núi non, khác xa chốn phồn hoa đô hội - nơi mà đi đến đâu cũng thấy con người tham gia vào “cải tạo” thiên nhiên.
Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam, mặc dù đời sống người dân nơi đây không thể hiện đại như các khu vực trung tâm, nhưng bù lại, họ được trời ban cho những cảnh đẹp có một không hai, nơi mà chẳng một thành phố sầm uất nào có vinh dự sở hữu. Ấy thế mà một trong những khung cảnh tuyệt diệu ấy đã không còn giữ lại được nét hùng vĩ, hoang sơ như cũ nữa.
Kể từ nay về sau, những bức ảnh chụp tại đèo Mã Pì Lèng, địa phận Hà Giang sẽ chẳng bao giờ còn có thể mang lại cảm giác chinh phục, sung sướng rợn ngợp như ngày xưa. Mỏm đã huyền thoại nay đã là kỷ niệm, chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi …
Bích Hiền