Người gửi: Nguyen Hong Phuong
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cach Ung xu cua HH Mai Phuong
Thưa Quý Độc giả, Ban Văn hoá.
Tôi vừa đọc được những phản ứng khác nhau về cách ứng xử của Hoa hậu Mai Phương. Công bằng và khách quan mà nói: Nếu đó là những mơ ước của Mai Phương thì không có gì trách cứ cả. Là con người, ai cũng có những ước mơ và có quyền mơ ước. Nhưng ước mơ đó phải phù hợp với khả năng và hợp lý với những gì mình đang làm để đạt được mục đích cuối cùng. Tôi không có gì bàn về vấn đề này. Ngược lại tôi cảm thấy tự hào về việc VN có thể sánh vai các nước khác.
Còn về ý kiến của độc giả Lan Hương, cô ấy nói cũng rất có lý. Tôi đọc rất nhiều bài báo phỏng vấn Mai Phương và tôi có cảm giác Mai Phương khiêm tốn và ngây thơ quá đáng. Lúc nào cũng đề cập chuyện học là trên hết (Đi thi Hoa hậu Thế giới cũng đem sách toán lý hoá....). Đành rằng chuyện học là trên hết đối với học sinh và sinh viên, nhưng đâu cần phải nói nhiều như vậy. Có những người VN đoạt giải này giải nọ trên thế giới, họ không cần nói nhưng mọi người đều biết và cảm thấy tự hào về họ. Cái cách khiêm tốn và chú trọng quá đáng vào việc học khiến người khác có cảm giác không thật, khách sáo và cường điệu. Người ta nói: Một lần khiêm tốn thành bốn lần tự kiêu, có thể đúng lắm chứ? Cái gì cũng vậy, có mức độ, vừa phải thì tốt.
Được biết Hoa hậu Thế giới năm nay chiếm được cảm tình của BGK vì cô ấy trả lời rất chân thật. Rất chân thật vì không quá khiêm tốn và quá ngây thơ cường điệu. Xin nói thêm là phần lớn bạn bè và đồng nghiệp của tôi có cùng cảm giác như độc giả Lan Hương.