From: Dan Ton
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, March 04, 2002 5:43 AM
Subject: Chen hàng bắt nguồn từ đâu
Tôi không đồng ý với bạn Hoang Thi Thu. Tôi đã học hết lớp 12 tại Việt Nam và còn nhớ là đã được học về phép lịch sự từ khi còn rất nhỏ. Trong lớp, thày cô luôn dạy bảo chúng tôi về điều đó. Nhưng khi ra ngoài thì mọi chuyện khác hẳn. Những năm 1980, nếu không chen lấn mà cứ lịch sự thì sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng chen và nhận thấy thân hình to lớn đã khiến tôi có lợi thế trong việc này. Nhưng khi ra nước ngoài (Canada), tật chen lấn của tôi biến mất ngay lập tức vì không có "đất dụng võ". Người dân ở đó không có thói quen chen lấn như ở ta, mặc dù các trường học Canada không dạy gì về phép lịch sự cả.
Để giải quyết nạn chen lấn, tại các điểm phục vụ của Nhà nước, bến xe, nên lập ra những lằn ranh để bà con xếp hàng. Nếu sự chen lấn xuất hiện, mọi dịch vụ sẽ bị ngừng lại hết; chỉ tiếp tục khi mọi người đã xếp hàng theo thứ tự. Để thực hiện việc này, cần có sự ra tay của Nhà nước.
Tôi tin rằng khi hành vi chen lấn không đem lại điều lợi cho cá nhân nào nữa thì thói xấu này sẽ biến mất khỏi cộng đồng.
Locson