Người gửi: Người Hâm Mộ
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Hãy cố gắng lên U23VN
Khi biết tin U23 VN đã thua, tôi rất buồn, tất cả những người hâm mộ bóng đá VN cũng rất buồn, nhưng nỗi buồn nào cũng sẽ vơi, chúng ta hãy cố gắng vực dậy, hãy mang nỗi buồn đó thành lòng quyết tâm, cố gắng mài dùi những kỹ thuật còn yếu kém của mình thành những vũ khí lợi hại nhất để cùng Thái Lan trong trận chung kết những kỳ SEA Games tiếp theo. Tôi tin trong thời gian ngắn, U23 VN sẽ có được một chiếc HCV quý giá mà người hâm mộ đã chờ đợi trong suốt hàng chục năm qua. Và nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến HLV Riedl, cám ơn những gì ông đã đóng góp cho U23 VN trong suốt thời gian qua. Tôi tin, dưới sự dẫn dắt của HLV, U23 VN sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Xin cám ơn HLV.
Người gửi: Ngọc Linh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Thái Lan ở đẳng cấp hơn hẳn đội nhà
Như bao người hâm mộ khác, tôi rất buồn với kết quả trận đấu hôm trước. Phải công nhận là chúng ta đã thể hiện được những gì chúng ta có, nhưng thiếu "nhiều chút" may mắn trước một Thái Lan hơn hẳn về thể lực, độ rướn, độ dẻo và kỹ thuật, với khâu dứt điểm tuyệt vời. Chúng ta phải cố gắng nhiều và học tập họ nhiều.
Qua trang báo, tôi cũng xin chúc đội tuyển U23 Việt Nam sức khỏe. Các anh đừng buồn quá lâu. Trận đấu đã đi qua và điều làm chúng ta phải nhìn lại là những bài học kinh nghiệm để còn đánh bại Thái Lan nữa chứ!
Người gửi: Duy Hoàng Nguyễn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Một chút ý kiến về trận thua của Việt Nam
Tôi là một du học sinh đang học ở Australia. Tôi đã cố gắng đăng ký truyền hình cáp để có thể theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tôi hoàn toàn hài lòng và thật sự hạnh phúc khi được xem đội tuyển thi đấu từ vòng bảng, nhưng...
Hạnh phúc càng nhiều bao nhiêu thì đội tuyển Việt Nam đã làm tôi đau, đau lắm trong trận chung kết. Tôi không muốn nói đến chuyện chúng ta đã thua, sai sót trong chiến thuật hay những chuyện như thế. Những điều đó không đến phiên tôi lên tiếng. Tôi quá bức xúc và phải viết lá thư này để nói lên điều mình nghĩ.
Những gì còn đọng trong tôi lúc này về trận chung kết là cầu thủ Việt Nam chúng ta chơi quá xấu. Tôi đã quá xấu hổ khi trên màn hình là những đoạn quay chậm cầu thủ Việt Nam đang lên gối một cầu thủ Thái... Tôi không tức vì thua, Việt Nam chúng ta luôn có ý chí kiên cường, thua keo này thì bày keo khác. Nhưng những gì mà cầu thủ Việt Nam làm ngày hôm qua là không chấp nhận được.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ơi, làm ơn, làm ơn, đừng dùng cách ấy để đại diện cho nền bóng đá Việt Nam.
Thân,
Nguyễn Hoàng Duy