Tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim dài hơn 380m, rộng 4m được xây dựng ở bờ nam sông Hương từ tháng 2 với tổng kinh phí 64 tỷ đồng. Đây là công trình thí điểm nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, kinh phí 6 triệu USD do cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
Sau 8 tháng thi công, tuyến đường với diện tích mặt sàn trên 2.440 m2 đã được lát bằng gỗ lim nhập khẩu từ Nam Phi; lan can làm bằng đồng.
Mỗi tấm gỗ lim dày 5cm, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Chính quyền TP Huế hy vọng tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim sẽ kết nối với đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ cầu Trường Tiền đến công viên Lý Tự Trọng) tạo điểm nhấn cho bờ Nam sông Hương.
Tôi chưa xem quy hoạch tổng thể hai bên bờ Sông Hương như thế nào, nhưng theo ý cá nhân, tôi không đồng ý với ý tưởng xây lấn lòng sông để làm một lối đi bộ. Nếu ai ngồi bên bờ sông Hương rồi sẽ thấy, nó không giống như bất kỳ những con sông nào chảy qua các thành phố lớn khác, nó còn rất hoang sơ, tự nhiên, tại sao không cố gắng giữ vẻ đẹp tự nhiên đó? "Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" (Tạm biệt Huế/Thu Bồn).

Sau 8 tháng thi công, tuyến đường với diện tích mặt sàn trên 2.440 m2 đã được lát bằng gỗ lim nhập khẩu từ Nam Phi; lan can làm bằng đồng. Ảnh: Võ Thạnh